Bài Thơ: GIẬU MỒNG TƠI .. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GIẬU MỒNG TƠI .. (Tác giả: Phú Sĩ)

GIẬU MỒNG TƠI ..
Thơ: Phú Sĩ

"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn" (Nguyễn Bính)
Bao nhiêu câu dỗi câu hờn
Câu thương câu nhớ câu chờ câu mong

Ngày nàng rời bỏ bến sông
Bướm vàng mong nhớ hoài mong câu hò
Hò rằng người chớ âu lo
Duyên quê vẫn đợi vẫn chờ người xa

Đâu rồi một ánh trăng ngà
Nhạt phai sắc tím đậm đà tình ai
Mồng tơi giờ cũng tiếc thay
Sợi tơ hồng chẳng nối hai ân tình

Nàng đem duyên nợ ba sinh
Gửi vào câu hát chung tình ngày xưa
Thương ai biết mấy cho vừa
Chút tình đọng lại duyên thừa còn chăng…

Mồng tơi ngày ấy nói rằng
Câu hò người đã tiễn nàng sang sông
Còn gì mà nhớ mà mong
Mồng tơi một giậu nỗi lòng đài trang ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Abhįshêk Męęńą Jį
Abhįshêk Męęńą Jį
7 years ago

jakaaaaaas biiiiinndassss suppppaaar

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ tuyệt hay lắm bạn ạ ! Chiều vui vẻ

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu .chuc ban hien luon vui ve .

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Mồng tơi một giậu nỗi lòng đài trang………Bài thơ hay em ah

Lê Quỳnh
Lê Quỳnh
7 years ago

thơ hay ạ

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay em gái iu

Hương Nhàn
Hương Nhàn
7 years ago

Đoc thơ em mà lòng thấy bâng khuâng

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Rất hay như Giậu Mồng Tơi của Nguyễn Bính

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Mồng tơi một giậu nỗi lòng đài trang

Tiến Thịnh
Tiến Thịnh
7 years ago

Đến thế là cùng

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay!

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Tha thiết,hay lắm bạn a…!

Ngọc Vô Tâm
Ngọc Vô Tâm
7 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ạ

Nguyễn Thị Vinh
Nguyễn Thị Vinh
7 years ago

Thơ hay quá em
Mồng tơi ơi hỡi mồng tơi
Đi đâu cho nỗi lòng chàng tiếc thương
Bây giờ xa cách nổi lòng
Tình chàng luyến tiếc một thời vấn vương

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

THƠ TUYỆT LẮM EM THI ẢNH ĐẸP LẮM MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Bui Duong
Bui Duong
7 years ago

Bài thơ hay lắm, hai câu đầu giống thơ Nguyễn Bính.

Diễm Ngân
Diễm Ngân
7 years ago

Bài thơ nào của chị cũng đều rất hay .

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Quê tôi trai gái đầy làng !
Lăng tăng sau bậu màng tơi xanh rờn.
Khi về đã quá năm năm !
Nàng ra đi mãi còn đâu mà chờ ……

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Thơ hay quá em ..Phú Sĩ

Khoa Bui Đình
Khoa Bui Đình
7 years ago

Bài thơ rất hay
Nhưng 2 câu thơ đầu Ph Sỹ phải để trong ngoặc vì đó là thơ Ng Bính

Nguyễn Thị Thắm
Nguyễn Thị Thắm
7 years ago

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn
” Nguyễn Bính”

Chiều Hoang Vắng
Chiều Hoang Vắng
7 years ago

Bây giờ nàng đã sang ngang
Còn đâu dáng ngọc đài trang năm nào….hi…hi…góp vui cùng bạn ?

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắmchị iu

LâmTâm Như
LâmTâm Như
7 years ago

Thơ hay lăm a

Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
7 years ago

Rưng rưng mắt lệ muốn tràn
Nhớ ai ,ai nhớ muôn vàn nỗi thương
Gió mưa tan tác chiều vương
Hỏi giờ người ấy biệt đường chốn nào,

hay lắm anh trai rất ngọt ngào chúc anh buổi chiều vui vẻ

Hoa Xương Rồng
Hoa Xương Rồng
7 years ago

Hay lắm bạn!

Dongvietbg Tran
Dongvietbg Tran
7 years ago

Hay

Phạm Hà Phương
Phạm Hà Phương
6 years ago

Tho rat hay canh.rat fep

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
5 years ago

Rất hay

Scroll to Top