Bài Thơ: GIẬU MỒNG TƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIẬU MỒNG TƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Nhà nàng có giậu mồng tơi
Móc cua tớ đã bắc nồi nấu canh
Rau nhà nàng sạch lại xanh
Tớ rình tớ hái lá cành sạch trơn

Đến khi em biết em hờn
Em qua em trách anh đờn em nghe
Mời em ăn một chén chè
Ăn canh cua nữa em mê em cười

Trộm rau sao nỡ quên người
Anh coi em thấy em tươi lắm mà
Ngày mai anh sẽ sang nhà
Anh thưa với mẹ với cha chuyện mình

Tình tang tang tính tang tình
Ngày mốt đám cưới xập xình làng quê
Sang năm ai có quay về
Dậu mồng tơi bị bỏ bê đổ rồi

Tiếng ai ru trẻ bên nôi
Giá đừng có giậu mồng tơi ngày nào
Lời ru ấm áp ngọt ngào
Không người hái trộm làm sao có mày

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 12/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: GIẬU MỒNG TƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: GIẬU MỒNG TƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Krông Kốc
Hoàng Krông Kốc
8 years ago

Giống tình iu của tui!

Tình Thơ
Tình Thơ
8 years ago

Rất hay anh ạ!

Thị Thực Nguyễn
Thị Thực Nguyễn
8 years ago

Hai nhà chung một hàng rào
Dãy mồng tơi đã leo cao lên rồi
,, Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,,
Cố tình gieo hạt để tôi đừng nhìn
Vậy mà cũng thật khó tin
Dậu mồng tơi ấy giữ gìn tình yêu
Bên kia thấp thoáng giáng Kiều
Bên nầy tôi đã thầm yêu mất rồi
Tối ngày ngấp ngó không thôi
Chỉ mong nhìn thấy nàng rồi mới yên
Tình yêu thúc dục tôi liền
Lấy hết can đảm viết liền mấy câu
Nhét qua kẽ lá trên đầu
Để nàng dễ thấy thư mầu tím nha
Đúng như dự đoán thiệt là
Nàng lấy thư đọc má nàng hây hây
Tình mình khắng khít từ đây
Bên kia ríu rít bên nầy ta vui.
Bạn Huan Nguyen Dinh

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Hay lắm a.

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Nhà e cung co dậu mùng tơi như thế.

Nguyễn Thu Hiền
Nguyễn Thu Hiền
8 years ago

Giống dậu mồng tơi nhà em quá hihi . Em chúc a ngày mới bình an

Phấn Hoài Vĩnh
Phấn Hoài Vĩnh
8 years ago

da canh cua thi hong co oanh don do nam do bac

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

Mực mồng tơi nay nhuộm tím áo em rồi .

Phuong Pham Thi
Phuong Pham Thi
7 years ago

Anh Huân ơi : quê mình nay đâu còn dậu Mồng tơi nữa anh ah , thsy vào đó là tường bao . Mọi nhà xây kín rùi : có muốn ngó nghiêng thì phải học cách (nhảy dù) ….

Thanh Thế
Thanh Thế
7 years ago

Hay quá !

Ngọc Đức Hoàng
Ngọc Đức Hoàng
7 years ago

Tình tứ lắm.

Phong Pham
Phong Pham
7 years ago

Chúc anh vui khoe & mãi thơ hay !

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Phạm Mận
Phạm Mận
7 years ago

Thơ hay pha cả khôi hài nữa anh

Ah Sing
Ah Sing
7 years ago

Hay qwa.

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Hay quá ảnh đẹp lắm

Mary Hoang
Mary Hoang
5 years ago

Hay quá anh ạ dí dỏm đáng yêu ghê
Chúc anh ngày mới vui vẻ an nhiên nhé anh

Dương Lệ Thận
Dương Lệ Thận
5 years ago

Ảnh đẹp thơ hay .chúc mừng tác giả

Huế Nguyễn
Huế Nguyễn
5 years ago

Bửa nay bỏ rơi nàng trồng cải, chuyển qua nàng trồng mồng tơi rồi hả tác giả hi hi

Scroll to Top