GIẬT MÌNH KHI NGẮM BÀN TAY
Thơ: Mạc Phương
Biết rằng giờ đã yên bình
Mà sao bỗng thấy giật mình trước sân.
Bàn tay thô ráp chai sần
Quanh năm vất vả tảo tần ruộng nương.
Xác xơ trên những dặm trường
Tủi hờn duyên số trăm đường rủi ro.
Sớm hôm lặn lội thân cò
Má hường mươn mướt trời cho phí hoài.
Đâu rồi cô gái mắt nai
Ngô nghê ngắt cánh hoa cài tóc mây.
Da nhăn má hóp tâm gầy
Bàn tay sủi cảo bám đầy bụi nhơ.
Giật mình rồi mãi ngẩn ngơ
Như là mất cắp, bây giờ thành quen.
Cuộc đời còn mỗi cái tên
Y nguyên như cũ…khó đền bản thân.
Buồn vui cứ mãi xoay vần.
Thích nghi giữa chốn hồng trần bao năm.
Thẫn thờ nhìn nước da nhăn
Thở dài ngắm nghía khô cằn trên môi.
Bàn tay lam lũ núi đồi
In hằn vết tích xa xôi ngày nào.
Bàn tay nắm chặt chênh chao
Một thời xuân sắc ngọt ngào…còn đâu ?
MP 12/3/2020
Ảnh internet
Em ơi đừng vội u sầu
Đổi bàn tay đẹp lấy mầu sắn khoai
CHạy theo mấy chục năm dài
Tìm trong xã hội ngày mai huy hoàng
Bàn tay chèo chống giang san
Vượt qua muôn lỗi cơ hàn ngày xưa
Năm mươi năm dãi nắng mưa
Nay làm đẹp lại vẫn chưa muộn mà
Nghỉ hưu xuân lại hồi mà
Vẫn bàn tay ấy nõn là làm thơ
Bt hay, …. Lắm bạn iu.❤
Tuyêt lắm em tôi…
Tôi thích nhất hai câu cuối của bài thơ , nó như một câu cảm thán về cõi người là như thế đó ,
Vâng ! Thời gian nó tàn phá tất cả : cả một thời xuân sắc – thôi đành chấp nhận nhé người đẹp .
Ngày mới chúc tác giả với tất cả những gì tốt đẹp nhất , và đừng quên cho ra đời những bài hay như thế này nhé !
Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?
Cô gái vẫn còn xinh lắm đó nha !
Thơ hay ảnh đẹp quá Cô Giáo… ngày mới vui vẻ hihí
đẹp quá
Bài thơ rất hay
Chúc mừng bài thơ lục bát quá hay + quá đẹp !
Chúc mừng ảnh đẹp !
Bài thơ rất hay chúc mừng tác giả
Hay lắm em
Thương lắm cô nàng vất vả quanh năm
Ngày mới an lành em nhé
Hay rất hay
Hay lăm em
Bài thơ hay đong đầy cảm xúc hinh ánh đẹp chúc em ngày mới vui vẻ hạnh phúc thành đạt như ý
Hay quá, đúng tâm trạng quá, chị chia sẻ nhá.
Dẫu rằng tay có chai sần
Dẫu rằng người để tấm thân đồi mồi
Dẫu cho nay kém nụ cười
Nét môi phai nhạt … chẳng lời vàng thau
Dẫu mùa xuân có trôi mau
Thì thơ với nhạc bên nhau song hành
Mong sao cuộc sống an lành
Đi qua năm tháng để tình điểm tô
Để hồn mãi đẹp như thơ
Để đời nghe những lời ru ngọt ngào !
Bài thơ hay lắm chúc mừng Phương Mạc nhé
Đọc thơ em mà cứ thấy bồi hồi xao xuyến mãi . Tặng em nè Mạc Phương
Quy luat ai cung vay tro ve voi dat
Thơ rất hay bạn
Giật mình rồi lại ngẩn ngơ.
Như là mất cắp bây giờ thành quen.
Hay và chân thật quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Hay lắm Phương Mạc. Trưa vui em nhé
Tuyệt quá chị iu
…thương ôi cô gái hôm nào
Bao ngày mơ mộng hái sao tặng nàng
Trách thời gian quá phũ phàng
Không ngừng quay lại cho em thủa nào
Em ơi dù tuổi đã cao
Tình mình mãi trẻ ngọt ngào yêu thương….
Còn trẻ mà em
Tuyệt quá chị ơi
Dạ thơ hay lắm ạ
Hay quá chị ơi
Bài thơ rất hay giầu ý nghĩa mến chào tác giả
Hay quá đúng là mac phương khi tuổi đã xế mà người yêu cứ bien biệt mãi chẳng thấy về
hay
Thơ hay
Thơ hay !
Hay thi hữu.!
Thơ hay nhưng chẳng thấy Người
Thoảng thôi mà thấy Người ca quá trời
Xoay vần tạo hóa mặc Trời
Tâm thơ mãi mãi vẫn là đương xuân