Bài Thơ: GIAO MÙA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GIAO MÙA (Tác giả: Hồng Giang)

GIAO MÙA
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Xin em đấy đừng bẻ cong sợi nắng
Kẻo hạ buồn con sóng trắng cô đơn
Có phải chăng tại thu vẫn dỗi hờn
Nên chẳng muốn về nhanh hơn hẹn ước.

Bờ cát dài một mình ai lẻ bước
Mỏng manh chiều đâu đếm được thời gian
Con Dã Tràng se cát trắng thở than
Từng đợt sóng bẽ bàng trôi đi hết.

Chân trời xa đám mây vờn mỏi mệt
Giữa tầng không đan kết ráng cầu vồng
Ghềnh đá nằm chênh chếch phía đằng đông
Con Còng Gió gánh gồng niềm nhung nhớ.

Dường như hạ vẫn còn đang trăn trở
Phút giao mùa ai nỡ dối gian nhau
Sóng đẩy xô bờ cát trắng đục ngầu
Cơn gió sớm gọi mùa ngâu tháng bẩy.

Chiếc lá trôi giữa dòng đời run rẩy
Một chiều buồn…
Bỗng thấy….
Nhớ rừng xưa !
28 /07/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

bài thơ nào đọc củng thấy buồn thi sỉ ơi lòng buồn nhũng rồi đây

Lan Chi
Lan Chi
3 years ago

Bái phục ngòi bút phép thuật của thi sĩ tuyệt đỉnh thơ tình đó ạ !

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Bài thơ rất hay nhà thơ ơi

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Chờ đợi luôn làm người ta nhung nhớ và mong ngóng hơn..nên phải là câu :một chiều buồn bổng thấy nhớ nhiều hơn .. sao lại nhớ rừng xưa thế chàng thi sĩ Hồng Giang ?

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thật tuyệt vời anh
Chúc anh luôn mạnh khỏe dạt dào thi hứng!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Xin em đấy đừng bẻ cong sợi nắng
Kẻo hạ buồn con sóng trắng cô đơn

Bởi yêu thương nên đôi lúc dỗi hờn
Đừng của trách yêu nhiều hơn anh nhé
Man mát buồn nhưng rất đỗi yêu thương
Bài thơ rất hay chạm đến cung đường tình ái
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm , thơ của chàng làm đắm say bao trái tim khờ
Bình an hạnh phúc yêu thương thật nhiều mỗi ngày nhé chàng

Thanh Quachtien
Thanh Quachtien
3 years ago

bài thơ hay , mang nỗi buồn sâu thẳm

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Thơ hay nhiều cung bậc cảm xúc mà tác giả đã gửi gắm vào từng câu thơ , chào buổi sáng chúc bạn thật nhiều niềm vui nhé

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Hay quá tg à

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Bài thơ rât tuyệt vời xin chân tành cảm ơn và chúc mừng tg

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ bạn làm hay quá ???

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Thơ anh rất hay anh ạ

Chung Mai
Chung Mai
3 years ago

Bài thơ hay em à.

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt.

Scroll to Top