Bài Thơ: GIAO MÙA 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GIAO MÙA 2 ! (Tác giả: Hồng Giang)

GIAO MÙA 2 !
Thơ: Hồng Giang

Xuân gói gém chút mai đào sót lại.
Để giao mùa ngây dại đợi hạ sang.
Ngoài vườn kia hoa cúc vẫn nở vàng.
Em e ấp dáng xuân tràn sắc lá.

Cuối xuân rồi sao mưa còn buồn quá.
Phải chăng là đang nghiêng ngả cùng ai.
Đã lâu rồi đâu còn cánh đào phai.
Chỉ vương lại những đêm dài nhung nhớ.

Về đi Em kẻo xuân hồng lỡ dở.
Sắp hè rồi phượng rực rỡ tháng năm.
Có điều gì làm Em phải băn khoăn.
Vết thời gian vẫn hằn đôi vai nhỏ.

Về đi Em cho môi hồng thêm đỏ.
Cho nhạt dần nỗi khắc khổ tàn xuân.
Về thôi Em hạ đã đến rất gần.
Anh đã nghe tiếng ve ngân đâu đó.

Cuối xuân rồi trời vẫn đầy mưa gió.
Đường phố dài …
Đang rực đỏ …
Chờ ai !
20/03/2015 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Hoa
Anh Hoa
7 years ago

Xướng họa đều rất hay anh ạ

Minh Pham
Minh Pham
7 years ago

Lau roi khong thay anh. Cam on anh bai tho rat tuyet.

Hong van Pham
Hong van Pham
7 years ago

Tuyệt phẩm thơ anh

Scroll to Top