GIÁNG SINH NGÀY TRƯỚC
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Cuối tháng mười hai sắp tới Giáng Sinh
Em còn nhớ chuyện chúng mình ngày trước
Đêm Nô En ta cùng nhau sánh bước
Bên giáo đường mình đếm ngược thời gian
Nắm tay nhau cầu xin Chúa bình an
Cho tình ta mãi ngập tràn hạnh phúc
Hai con tim thổn thức trong lồng ngực
Trong giáo đường vừa kịp lúc chuông ngân
Trên phố xưa mình đếm những bước chân
Ánh đèn màu trên cây thông toả sáng
Tuyết vẫn rơi trên phố buồn phủ trắng
Anh trao em thầm lặng nụ hôn đầu
Bao năm rồi mình son sắt bên nhau
Mãi nhớ Nô En trời âu ngày ấy
Giữa dòng đời tình đôi ta vẫn vậy
Chúa đã an bài em thấy không em
Cuối năm rồi lại nhớ đến Nô En
Nhớ tình ta đã êm đềm một thuở
Giáng Sinh về xin tạ ơn Đức Chúa
Đã ban cho mình hai đứa thành đôi
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 20/12/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Thơ rất hay ?????
Những ngày này muốn trở lại trời âu
Ôn kỉ niệm Nô En ngày ấy
Bao năm qua tình ta vẫn vậy!
thơ hay ,cảnh đẹp xin đc chia xẻ cho mọi ng đc thưởng thức nhe !
Rất tuyệt,chúc mừng!
Chỉ một từ TUYỆT !