Bài Thơ: GIẬN MÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẬN MÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

GIẬN MÌNH
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Câu thơ tình bao ngày qua thổn thức.
Ngập hồn hoa nỗi trống trải khôn cùng.
Tình là gì ?… Sao chẳng có điểm dừng.
Mãi xao xuyến và ngẩn ngơ sầu tủi.

Ước lửa thu thiêu lá vàng cháy rụi.
Trái tim em chẳng còn nhớ còn mong.
Mùa nối mùa quên sạch hết mộng lòng.
Sống bình yên nơi núi rừng hoang vắng.

Lỡ si tình nên môi mềm mặn đắng..
Khắc khoải chờ tia hi vọng mong manh.
Mùa thu tới mang không khí trong lành.
Thả lưng trời tình yêu không lối thoát..

Câu thơ tình dường như đang đắng chát.
Nhấm từng dòng chắt giọt nhớ giọt thương.
Chắc tại em sống nơi đất xứ Mường.
Nên yêu thương luôn long đong lận đận.

Yêu anh rồi để cả đời ôm hận.
Hận bản thân vương vấn để làm chi.
Yêu người xa mãi mãi có được gì ?
Chỉ bản thân luôn mang sầu mang khổ ?

Bao tháng ngày lệ tràn như thác đổ.
Vẫn một mình ao ước mộng chân mây.
Dẫu không thể mà lòng mãi ngất ngây.
Xin tạ từ lời yêu trong thương nhớ.

BLT 9/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Lời thơ thật hay nhưng tâm tư buồn quá…chào em buổi chiều nắng đẹp ấm áp lòng người.

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Tho hay

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

KKkkkkkkkk

Tuyhong Diep
Tuyhong Diep
7 years ago

THO HAY ANH DẸP .CHÚC CHI BUOI CHIEU VV NHE

Văn Lanh Trần
Văn Lanh Trần
7 years ago

Thỏ hay tình cảm đẹp chúc mừng Bằng Lăng Tím nha em.

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

rất hay chị ơi

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Trời ơi! Buồn thế BLT ơi??

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!

Hà Phương
Hà Phương
7 years ago

Hay

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Hay lắm

Huu Hoat Nguyen
Huu Hoat Nguyen
7 years ago

Khát khao quá chân thât quá trong sáng và giản di,xot xa nhưng không uỷ mi vân hiên ngang như ngon núi và dat dào như dòng thác và cứng cáp vươn cao như rưng núi quê em!ngươi viết đã nồng xuc cảm nồng nàn cháy bỏng khát khao vào nhân vât…!?

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
7 years ago

Thơ hay chuc bạn ngu ngon

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Chúc Em ngủ ngon nhiều mộng đẹp.để ngày mai tươi sáng

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Chuc ca nha facebools vui ve mot dem an lanh

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Không còn gì để bàn. Tuyệt !

LẬt ĐậT
LẬt ĐậT
7 years ago

“Hận bản thân vương vấn để làm chi…”
Đồng cảm thế…

Khoat Le
Khoat Le
7 years ago

Nho thuong ai goi dong song…Nuoc troi ca chay xuoi dong ve dau…Ngay em tam gian muoi thuong…Hoi nguoi quan tu anh gio o dau?

Bạch Gia
Bạch Gia
7 years ago

Dân tộc nào đấy hả bạn

Trung Le
Trung Le
7 years ago

Rất hay và ý nghĩa. Chúc em vui vẻ.

Lê Đời
Lê Đời
7 years ago

Bằng lăng tím..
Phải chăng em tâm hồn biển cả
Vỗ vào bờ sóng trước sóng sau
Tình yêu em sau quá thương đau
Em vẫn mãi nhớ hoài thương tiết
Mắt đổ lệ nghẹn ngào mãi viết
Vui lên đi em hãy vui lên.
Chuc em gái được nhiều vui nhé…

Choi Dane
Choi Dane
7 years ago

NGÀY GẶP EM

Ngày gặp em anh thấy mình may mắn
Ngọn lửa tình đã rực cháy trong anh
Sau bao ngày trái tim anh muội lạnh
Em đến bên đời thắp lại lửa tình anh.
Mùa thu ấy nắng trải dài trên lá
Dáng em hiền trong tà áo thiết tha
Môi em cười và ánh mắt kiêu xa
Cho lòng anh thao thức mỗi đêm về.
Ngày bên em anh hạnh phúc tràn trề
Xua đi bao nỗi buồn phiền ngự trị
Và anh biết có một điều chân lý
Tình yêu anh tựa vạn lý trường thành.
Nguyện yêu em bằng tất cả chân thành
Không thề hẹn nhưng chẳng hề lừa dối
Luôn bên em mỗi khi lòng bối rối
Nụ cười nào mãn nguyện nở trên môi.
Anh vẫn mơ về hạnh phúc xa xôi
Như cánh chim xa mơ về tổ ấm
Như dòng sông mơ về nơi biển cả
Mang theo tấm lòng mãnh liệt bao la.
Nhưng sao giờ em lỡ vội chia xa
Khi tình mình đang ngọt ngào đằm thắm
Khi con tim đang sống trong say đắm
Lỡ để thuyền tình chìm đắm dưới đại dương.

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay qua em

Scroll to Top