Bài Thơ: GIẬN MẸ RỒI ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: GIẬN MẸ RỒI ! (Tác giả: Mami Vam)

GIẬN MẸ RỒI !
Thơ: Mami Vam

Con giận rồi, con sẽ nghĩ chơi luôn
Con “ ghét” lắm, con buồn nhiều nhiều nữa
Mẹ “ không ngoan” Mẹ không giữ lời đã hứa
“ Cha, Anh con đi rồi mình nương tựa cùng nhau”

Mẹ nói mai đây dù hoàn cảnh thế nào?
Mẹ con ta hãy dựa vào nhau mà sống
Vậy mà giờ đây mẹ nằm im bất động
Để cho con một khoảng trống vô hồn !

Hết bình minh rồi lại đến hoàng hôn
Mẹ cứ để cho con bồn chồn lo lắng
Nói gì đi Mẹ ! Sao cứ hoài im lặng
Mẹ đâu hay con nặng gánh đau buồn ?!

Ở ngoài trời giọt nắng cuối dần buông
Ở trong con mưa buồn đang tuôn chảy
Hứa với con khi bình minh trở lại
Mẹ mỉm cười vui khỏe mãi bên con !!

Giờ này đây con thèm được mẹ đánh đòn *

06/08/2015
__ Cỏ Dại__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top