GIẬN LẪY
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng _ Nga Phạm
VÍ…như lỡ mình không đến được
DẦU…sao thì hẹn ước xá chi
TÌNH….qua còn lại những gì
BẬU…đành đứt đoạn ra đi chớ buồn
MUỐN…níu kéo sợ tuôn dòng lệ
THÔI…cũng đành hãy để lìa xa
BẬU…không còn nghĩa mặn mà
GIEO…niềm thương chỉ mình qua thiệt thòi
TIẾNG.. uất nghẹn đành thôi câm nín
DỮ…làm gì nhường nhịn cho xong
CHO…quên vướng bận trong lòng
RỒI….ngày qua hết khỏi mong khỏi chờ
BẬU…dứt bỏ tình thơ thuở ấy
RA…ngóng trông chỉ thấy chổ ngồi
VÍ DẦU TÌNH BẬU MUỐN THÔI
BẬU GIEO TIẾNG DỮ CHO RỒI BẬU RA
(Ca dao)
Tp. HCM 2018
P T H
_______________
VÍ tưởng đã quên rồi trong dạ
DẦU hết vương vì đã chia xa
TÌNH xưa cách bóng chiều tà
BẬU buồn ngâu nhỏ lời ca thắt lòng
MUỐN đừng nhớ không mong gặp lại
THÔI hết rồi người mãi ra đi
BẬU về trả hết những gì
GIEO lời thêm khổ còn chi nữa nào
TIẾNG hát vọng ngày nao thề nhớ
DỮ nửa đời câu nợ chưa phai
CHO sầu theo những đêm dài
RỒI người đi mãi để ai héo mòn
BẬU chờ đợi bên con đường vắng
RA mới hay người đặng chẳng ngồi
VÍ DẦU TÌNH BẬU MUỐN THÔI
BẬU GIEO TIẾNG DỮ CHO RỒI BẬU RA
(Ca dao)
Nga Phạm
Xướng họa tuyệt lắm ạ
Rất hay em à
Rất hay xin chúc mừng tg
Ngưỡng mộ quá …
Xướng họa rất hay
Hay lắm bạn!
Xướng họa rất hay
Xướng hoạ hay, dạt dào cảm xúc lắm anh ơi
Chúc anh ngày mới vui vẻ nhé
Tuyệt vời quá anh Phạm Hùng
Hay
Rất hay
Hay quá nè
XH hay quá em ơi
Hai bài thơ xướng họa hay tuyệt anh.