Bài Thơ: GIẬN HỜN VU VƠ (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: GIẬN HỜN VU VƠ (Tác giả: Lê Hoàng)

GIẬN HỜN VU VƠ
Thơ: Lê Hoàng

Còn chút đông cuối âm thầm nghe buốt lạnh
Sao nỡ giận hờn cho cảnh nhói đau thêm
Mối tình đôi ta chất ngất bao nỗi niềm
Riêng anh giấu giếm mong em hoài vui vẻ.

Người yêu tôi hỡi ! Đừng vu vơ em nhé
Đón bước xuân hồng tươi trẻ đẹp sắc hoa
Hãy hiểu cho anh …. Vẫn mãi đậm sâu mà
Trái tim tha thiết lời ca còn vang vọng

Nếu có điều ước anh xin vào giấc mộng
Say đắm bên nàng và sống những ngày mơ
Xua mọi buồn đau thế sự mãi hững hờ
Gom nhặt từng chữ ghép tình thơ đẹp nhất

Nếu anh có lỗi ! Trái tim này rất thật
Luôn hiểu em mà … tất bật cảnh mưu sinh
Xin hãy gửi trao những phút của đôi mình
Là lòng khắc khoải một niềm tin tươi sáng.

Lê Hoàng 01/2018

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Moon Đặng
Moon Đặng
6 years ago

Hay wá

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Wa hay anh ơi

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Chúc em ngày mới vui vẻ nhé

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay nha

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Em

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ tuyệt vời

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Liên khúc vu vơ vậy thế LH !
Chúc em thành công trong hạnh phúc nha !

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

bai thơ hay sâu lắng ngot ngào

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Ong Luong
Ong Luong
6 years ago

Thơ hay

Scroll to Top