Bài Thơ: GIẬN AI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẬN AI (Tác giả: Mạc Phương)

GIẬN AI
Thơ: Mạc Phương

“Giận nhiều lắm đấy biết không”
Sao anh nỡ để…cho lòng em mong.
Sớm trưa chiều tối long đong
Mở phây chờ đợi vài dòng tâm tư.

Giận anh nửa thật nửa hư
Mến thương ngần ấy lại từ từ xa
Niềm tin lỡ gửi người ta
Vậy mà em mãi chỉ là…người dưng.

Giận lây cái buổi tương phùng
Anh cười em khóc vui mừng vì quen
Từ khi khắc tạc dòng tên
Ngày đêm thổn thức..không quên nụ cười.

Giận nhiều lắm đấy ai ơi…
Tại sao chẳng nhắn một lời …yêu em
Giá mà giờ được gần bên
Chắc là em sẽ bắt đền… ôm hun.

MP 9/1/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bùi Tất Thành
Bùi Tất Thành
5 years ago

Ôi cái giận nó dễ thương làm sao nửa hư nửa thực nửa mơ nửa tỉnh những gì e viết nhớ lấy để khi a gần e có làm như vậy dc ko?

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm bạn à.

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

hay tuyệt.

Mui Dinh
Mui Dinh
5 years ago

Hay tuyệt em ơi

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

hay lắm

Nghi Trinh
Nghi Trinh
5 years ago

Thơ tình hay .

Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
5 years ago

Thơ rất hay, nội dung sâu sắc ý nhị… Tuyệt.

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
5 years ago

Thơ hay

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Thơ đăng rất hay, chúc buổi sáng vui vẻ nhé

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Wow hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé Dễ thương ấm áp và chân tình lắm bạn ơi hi..hi..hi..

Vân Nguyen
Vân Nguyen
5 years ago

Giá như nói được thành lời
Rằng nhung nhớ lắm khoảng trời vùng cao
Nỗi đau đau đến ngọt ngào
Để câu thơ cứ chênh chao lời buồn
Chiều tà nhuộm ánh hoàng hôn
Câu thơ hay để tâm hồn nguôi ngoai !

Bài thơ hay ngọt ngào anh hoạ cùng nhé – Chúc MP Đón năm mới nhiều niềm vui

Thành Đông Nguyên
Thành Đông Nguyên
5 years ago

Bắt đền thì anh đền cho
Chớ đừng có giận mất vui em nà

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Rất hay tình cảm , hình minh họa đẹp lắm!

Dinh Tu
Dinh Tu
5 years ago

… Gặp là chắc cũng… yêu lun !!!

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Mạc Phương

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
5 years ago

Trời ơi… Tuyệt quá đi…

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Hay tuyet loi tho

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt chị yêu xinh đẹp ạ Em chúc chị Ngày ngày nhiều niềm vui hạnh phúc đong đầy yêu thương nhé

Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường
5 years ago

Hay, cảm ơn Mạc Phương. Hãy sáng tác nhiều vần thơ hơn nữa

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Hay lắm bạn

Phan Lợi
Phan Lợi
5 years ago

Chẳng mối tình nào cách xa không nhớ
Chẳng cảnh đẹp nào mà không nên thơ
Chẳng mối hẹn nào mà thôi mỏi mắt trông chờ ….
Tình yêu đã khiến con tim dại khờ
Luôn trăn trở và thẩm sâu cùng hơi thở

Dang Tuan Anh
Dang Tuan Anh
5 years ago

Mạc Phương

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Em giận anh thấy hơi run
Thôi đừng giận nữa anh hun thật nhiều
Từ nay anh hứa sẽ iêu
Cho em hạnh phúc thật nhiều nhé cưng. ??

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

ĐỪNG EM

Giận chi cho xấu người ơi
Biết rằng công việc chẳng rời được ra
Giận thì cứ giận người ta
Sau thương thêm nữa để mà càng yêu

Nhớ em mỗi sáng mỗi chiều
Ngóng về nơi ấy bao điều mộng mơ
Nhớ nhau mong đợi tháng chờ
Con tằm nhả kén vương tơ rối lòng

Giận thương thương giận lòng vòng
Nay mai gặp lại lửa hồng Ấm thêm
Nụ hôn xoa dịu ấm êm
Trái tim giải tỏa rượu thêm giấc nồng ,,,,, em

Hoa Nguyen Nguyen
Hoa Nguyen Nguyen
5 years ago

Hay quá Mạc phương ơi

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Chi Vo
Chi Vo
5 years ago

Thơ quá hay ! Rất lãng mạn !

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

tuyệt vời

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
5 years ago

Thơ hay lắm

Nguyễn Trọng Hải
Nguyễn Trọng Hải
5 years ago

tuyệt quá

Ninh Ha
Ninh Ha
5 years ago

Tuyệt vời!

Ngọc Mai
Ngọc Mai
5 years ago

Hay lắm c iu buổi tối vv nha

Canh PhẠm Thanh
Canh PhẠm Thanh
5 years ago

Những bài thơ khó ngủ……

…….

Scroll to Top