Bài Thơ: GIẤC MỘNG TRĂM NĂM (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: GIẤC MỘNG TRĂM NĂM (Tác giả: Ngạo Thiên)

GIẤC MỘNG TRĂM NĂM
Thơ: Ngạo Thiên

Trăm năm nước chảy đá mòn
Ngàn năm nhân thế vẫn còn mê say
Say tình say nghĩa ngất ngây
Ru người chìm mộng bàn tay nhân tình
Thương cho số kiếp lục bình
Ngỡ ngàng tự hỏi biết mình về đâu ?
Đời người có được bao lâu
Lòng người sâu thẳm biết đâu mà ngờ
Sống trong ảo tưởng mộng mơ
Còn đâu tiếng khóc nguyên sơ nụ cười
Đắng cay số kiếp con người
Đến đi tan hợp khóc cười nhân gian
Anh hùng tài trí hiên ngang
Có ai thoát khỏi đồng hoang huyệt nằm
Nhìn về nhân thế xa xăm
Chỉ như giấc mộng trăm năm tình đời.

Ngạo Thiên ( 22/11/15 )

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Rosa Libra
Rosa Libra
8 years ago

Nam Mô A Di Đà Phật!

Phi Nguyen
Phi Nguyen
8 years ago

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Sương Hạ
Sương Hạ
8 years ago

” đời người có đươc bao lâu. Lòng người sâu thẳm biết đâu mà ngờ.. đắng cay số kiếp con người.. đến đi tan hợp khóc cười nhân gian.. nhìn về nhân thế xa xăm . Chỉ nhu giấc mộng trăm năm tình đời.” Cuộc đời thật đúng vậy. Ngạo thiên thơ bạn bài nào cũng đầy ý nghĩa.?

Tài Phạm
Tài Phạm
8 years ago

Ban Ngao Thien ak! Tho cua ban rat hay khi nao ban dang gan the cho minh voi dc k ban?

Kieu Chai Tran
Kieu Chai Tran
8 years ago

a di da phat

Bố Của Mon
Bố Của Mon
8 years ago

Nam mo a di da phat.

Ngay Lê
Ngay Lê
8 years ago

Thơ bài nào tuyệt

Scroll to Top