Bài Thơ: GIẤC MỘNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: GIẤC MỘNG (Tác giả: Ngạo Thiên)

GIẤC MỘNG
Thơ: Ngạo Thiên

Trăm năm một kiếp con người
Quẩn quanh lối mộng hỏi đời biết ta ?
Trăm năm chân bước còn xa
Đường trần muôn nẻo thấm già từng giây
Yêu thương góp nhặt vơi đầy
Đọng thành phiến đá dựng xây cho đời
Chiều tàn nhặt cánh hoa rơi
Giữ làm kỷ vật xuân thời đã qua
Trăm năm tuổi trẻ rồi già
Chỉ như giấc mộng mặn mà sắc không.

Tiết trời se lạnh những đêm đông
Tâm sự cùng ai cạn nỗi lòng
Đêm ngồi thao thức sương trắng lạnh
Triền miên đêm tối khoảng trời không.

Ngạo Thiên ( 31/10/15 )

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top