GIẤC MƠ YÊU
Thơ: Phú Sĩ
Em thấy mình đi vào giấc mơ anh
Được đón nhận những chân thành nơi ấy
Quên đi hết những muộn phiền nếm trải
Ngọt ngào hương vụng dại thuở ban đầu
Em thấy mình nồng nàn dưới hoa ngâu
Mùi yêu dấu vẫn đâu đây ngào ngạt
Tay nắm tay giữa rừng thu bát ngát
Đắm say lòng thoang thoảng tiếng yêu thương
Em thấy mình hạnh phúc giữa thiên đường
Chẳng còn đâu tổn thương ngày lạc lối
Anh vá lại con tim hồng vỡ vội
Tô sắc màu thắm lại nỗi lòng em
Nụ hôn nào người quên dưới màn đêm
Anh lặng lẽ trao môi mềm khao khát
Ta cùng nghe tiếng tơ lòng biển hát
Trái yêu thương dào dạt chẳng xa rời ….
Cảm ơn đời cho em giấc mơ thôi
Để một lần người trao lời yêu dấu ….
ẢNH ST
THƠ PS
CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN CUỐI TUẦN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC NHÉ
Hay lắm PS.
Hay quá PXP ơi,đúng là lợi hại hơn trước???
LIKE .
Thơ hay và ảnh đẹp lắm! Thứ bảy thật vui nha bạn ơi!
Hay quá em
Thơ hay lắm chuc buổi chiều vui ve hp nha
Cơn mơ tình ái
Wow giấc mơ đẹp
hay tuyệt em oi
Hay quá ..chúc em buổi chiều vui vẻ Phú Sĩ
Rất tuyệt vời bạn ạ !
Rất tuyệt
Hay lắm Phú Sĩ
Thơ hay lắm bạn ạ
Tuyệt quá
Dẫu chỉ là một giấc mơ dịu ngọt
Cũng đủ ấm lòng trong khao khát yêu thương
Cả cuộc đời trải biết mấy dặm trường
Cũng chỉ là mơ có gì hơn khác
Mơ và thực tim ta đều thổn thức
Nếu có ngọt ngào cứ đến nhé giấc mơ ơi…!!!
Bài thơ hay lắm em.
Chúc cho em luôn có những giấc mơ đẹp nha Phú Sĩ.
Hay tuyệt nhiều cảm xúc. Chúc em cuối tuần vui vẻ
Thơ rất nhẹ nhàng và rất hay
Hay quá Phú Sĩ ơi!
Thơ hay em gái iu
Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ
Rất tuyệt vời em iu
Wow ! This is Marvelous ..
thảo nào hôm qua giấc mơ anh rực rỡ
sáng hôm nay còn ngờ ngợ tóc thơm
bàn tay nhỏ anh nắm em chặt quá
sĩ kêu đau anh đã sợ hoảng hồn
Rất hay nà
Trên cả tuyệt vời!
Thơ hay tuyệt . Hình đẹp hạnh phúc thương yêu , tay cầm tay bên nhau tha thiết ân tình . Cảm ơn tác giả thật nhiều nhé . Chúc thi nhân đêm an lành , ngủ ngon mơ thật đẹp
Em thấy đó! Ta đi vào nhịp điệu/ Cùng sum vầy sự huyền diệu thi ca/ Em thấy không! Cái thú của ”nhân hoà”/ Dù cát bụi chẳng làm ta mất hết…/
. ??…GIẤC MƠ HỒNG… ??
Em muốn mình… là bông hoa hồng đỏ
Khoe sắc màu… say đắm trong vườn thơ
Đêm hay ngày… anh vẫn luôn mãi nhớ
Mãi mơ màng… ôm ấp ở trong tim
Anh muốn mình… là vườn tình màu tím
Cho hoa hồng… hương sắc mãi mộng mơ
Để cho lòng… anh sẽ luôn mãi nhớ…
Một bông hoa… tô màu nhớ lòng anh…
Em muốn mình… là vì sao lấp lánh
Ánh say băng…rơi thẳng xuống lòng anh
Để cho lòng…anh không còn thấy lạnh
Mãi mộng mơ… nhớ đến nụ hoa hồng
Anh muốn mình… là vườn tình thơ mộng
Cho tình em… say đắm mãi vấn vương
Để hai ta …sẽ cùng chung một hướng
Và chúng mình…cùng mơ mộng thương yêu
Anh và em… sẽ không bao giờ thiếu
Mãi mơ màng… say đắm sắc hương thơ…
MÓN QUÁ ĐẸP QUÁ!
Thơ tuyệt vời em ạ .
Chúc cuối tuần nhiều niềm vui em nhé!
Lag mạn quá
Tuyệt vời chị iu ạ
Thơ rất hay
Em ..CT.vui vẻ
Thơ thật hay
Hay lắm em !
Hôm nay trời trong xanh gió mát
Chim rừng riếu rít khúc hoan ca
Em trở về trong giấc mơ anh
, , , phố phường lại đông vui
, , , vườn nhà hoa nở rộ
Ánh mắt nụ cười nở trêm môi
,
Bài thơ rất hay và dễ thương lắm !
Thơ hay quá Phú Sĩ ơi!