Bài Thơ: GIẤC MƠ TRI KỶ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẤC MƠ TRI KỶ (Tác giả: Mạc Phương)

GIẤC MƠ TRI KỶ
Tác giả: Mạc Phương

Giữa đời thường phải sống bằng lý trí
Rất khó tìm một tri kỷ bên ta
Không phân biệt gần gặn hay cách xa
Chỉ mong ước họ là người chia sẻ.

Giấu cô đơn để tỏ ra mạnh mẽ
Nhưng tâm tư như một kẻ mộng du
Lệ lăn dài theo dòng thác sương mù
Trên hàng mi âm u ngày mãn hạ.

Biết tình yêu mênh mông như biển cả
Mà ta thì như con cá loăng quăng
Sợ tất cả không chỉ tấm lưới chăng
Khiến con sóng hung hăng còn khuất phục.

Kém may mắn nên nỗi buồn tá túc
Tìm niềm vui qua lời chúc vu vơ
Nhớ người ta nhưng cố gắng giả vờ
tri kỷ trong giấc mơ cuộc sống.

MP 21/8/2020

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Võ Tòng Khanh
Võ Tòng Khanh
3 years ago

Buổi chiều vui vẻ nha tỷ

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Hay lắm chị

Tuan Quach
Tuan Quach
3 years ago

Bài thơ thật hay !

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Tuyệt lắm. Mến chúc em tôi buổi chiều nhiều niềm vui hp nha.

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Wow hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp buổi chiều nhiều yêu thương

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
3 years ago

thơ ảnh Phương Mạc vô cùng sống động
Cứ ngút ngàn giữ biển rộng trời cao
Thơ dễ thương nhưng dữ dội ào ào
Để người đọc ghi thêm vào tiềm thức
Hễ mở xem là lòng ta náo nức
Rồi Hướng về nơi phố núi xa xôi
hỡi các nàng đã chiếm cả hồn tôi
Hễ xa vắng sẽ cả đời nhung nhớ
Thơ phố núi đã nhịp hòa hơi thở
Là Phương Mạc và cả Xuân xứ Mừng
Xem thơ người như có sợi tình vương
Để nhớ nhớ thương người phố núi

Son Nguyen
Son Nguyen
3 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Tài Vọt
Tài Vọt
3 years ago

Chúc mừng chị yêu cùng những vần thơ

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi!

Phạm Văn Hậu
Phạm Văn Hậu
3 years ago

Chúc bạn luôn vui vẻ yêu đời

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
3 years ago

Bài thơ hay lắm, cm chị

Đinh Mùi
Đinh Mùi
3 years ago

Ảnh đẹp

Hải Đăng
Hải Đăng
3 years ago

thơ hay ảnh đẹp tuyêt vời nè HĐ xin chúc mừng bài thơ hay

Vô Thường
Vô Thường
3 years ago

Hay qúa chị ui .chúc chị luôn vui tươi .để có những bài thơ dành tặng người hâm mộ như em .

Phuong Hoang
Phuong Hoang
3 years ago

Rất hay bạn

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ rất hay và sâu sắc .
Anh chúc mừng em gái nhé !

Nguyễn Quang
Nguyễn Quang
3 years ago

Buổi tối vui vẻ em nhé

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Ôi Nàng thơ kỳ diệu
Hay quá đi …PM…

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
3 years ago

Hay lắm c

Thao Tran Phuong
Thao Tran Phuong
3 years ago

Hay quá

Nguyễn Khoan
Nguyễn Khoan
3 years ago

Xem bài thơ xong biết nói sao đây ! Thật tuyệt hão hão

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
3 years ago

Hay lắm em.

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay đẹp…….Cảm ơn.

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
3 years ago

Em cứ là con cá loăng quăng
Tung tăng trong biển tình rộng lớn
Anh như ông chài lưới trên sông
Mong có ngày bắt được thả vào lòng

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Rất hay bạn ạ. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé!

Donglam Tran
Donglam Tran
3 years ago

Rất hay ý nghĩa sâu sắc. Chúc em vui khỏe hạnh phúc.

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Hay lắm

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Thơ hay hình đẹp ngày mới chúc vui vẻ hạnh phúc yêu thương

Cuong Dang
Cuong Dang
3 years ago

Tuyêt

Huy Tran
Huy Tran
3 years ago

Hay lắm chị ơi

Scroll to Top