Bài Thơ: GIẤC MƠ TRÊN ĐỈNH NÚI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIẤC MƠ TRÊN ĐỈNH NÚI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có những lúc lòng mình thấy nhẹ tênh
Như mây trôi bồng bềnh trên đỉnh núi
Cuộc đời này không còn chi tiếc nuối
Ta lên rừng kiếm củi giống tiều phu

Hồ trên núi mùa này đã vào thu
Ta chống bè trong sương mù bảng lảng
Trên non cao bầy sói hoang là bạn
Tiếng hú trong lòng buồn chán cô đơn

Không còn yêu chẳng còn biết giận hờn
Tình đã tan ta không còn thương nhớ
Ta muốn quên ngày xưa thơ mộng đó
Có một thời mình như gió với mây

Nụ hôn ngọt ngào say đắm ngất ngây
Ta đi dưới hàng cây nơi góc phố
Tay trong tay thì thầm em nói nhỏ
Ta yêu hoài anh hãy nhớ nhé anh

Nhưng tình mình ngày ấy quá mong manh
Em theo chồng rời xa anh từ đó
Anh cũng ra đi không một lời than thở
Quên tình xưa anh xa phố lên rừng

Chúc cho em hạnh phúc nhé người dưng
Vui lên em xin em đừng suy nghĩ
Mối tình xưa và lời thề chung thủy
Em hãy coi chuyện đó chỉ là mơ

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 01/11/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Thơ
Tình Thơ
8 years ago

Tuyệt vời lắm anh trai ạ!

Nguyễn Thu Hiền
Nguyễn Thu Hiền
8 years ago

Hay quá a à . Em chúc a ngày cuối tuần vui vẻ , hạnh phúc

Tao Bui
Tao Bui
8 years ago

Đẹp quá anh à

Minh Ly
Minh Ly
8 years ago

Xa xôi vậy, Huân.

Khánh Vân
Khánh Vân
8 years ago

Bài thơ buồn và xúc động quá. Thật như cs hàng ngày vậy.?

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Hay như mơ!

Đặng Thị Ngọ
Đặng Thị Ngọ
8 years ago

Nghe man mác buồn . Giá mà tất cả chỉ là mơ .

Hiền Nhật Phương Trần
Hiền Nhật Phương Trần
8 years ago

Rất tuyệt anh ơi

Chuc Bui
Chuc Bui
8 years ago

Cảnh đẹp tuyệt vời anh ạ ,bài thơ đầy trữ tình ,thật lãng mạn ,chúc anh cuối tuần vui khoẻ

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay . Huân Nguyên Dinh?

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Cảnh hợp bài thơ !

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, binh an.

Hoan Le Pham
Hoan Le Pham
7 years ago

Kiếp trước là có chân tu đó , anh Huân .

Lê Ngân
Lê Ngân
7 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp ?

Nguyễn Đình Sơn
Nguyễn Đình Sơn
6 years ago

Tho’ da hay voi canh dep non ngan .tho’ cung tranh quan voi nhau cung hon may tien canh …dep hut hon …

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Bài thơ rất hay cảnh mơ mơ mộng quá hợp với thơ tác giả ơi

Bích Vân Nguyễn
Bích Vân Nguyễn
5 years ago

Thơ và cảnh đẹp quá emtrai ơi ! Những vần thơ tình dịu ngọt !

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Nhưng phải nói rằng bài thơ hay thật cảnh đẹp tuyệt vời !

Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga
5 years ago

Mối tình xưa và lời thề chung thủy
Em hãy coi chuyện đó là mơ
Ôi người xưa cao thượng đến bất ngờ
Thủa ấy xa anh em đâu có nghỉ
Để người xưa em thành là tri kỹ
Để tình yêu em dệt nỗi mộng vàng
Sống bên chồng em nào có quên
Nụ hôn thắm ta trao nhau ngày ấy
Em biết rằng tình bao giờ trở lại
Nhưng vết sẹo đời ngự trị mãi tim em
Đã mất nhau rồi anh đừng cố níu thêm
Chỉ thêm khổ cho em anh có biết
Giữa núi non trùng trùng điệp điêp
Bơi giữa dòng hồ trên núi may bay
Nghỉ thương anh em họa mấy lời này
Người xưa hỡi em đây còn sống mãi

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
5 years ago

Cám ơn bạn. Chúc buổi chiều vui vẻ, bình an.

Pham Kim Oanh
Pham Kim Oanh
5 years ago

Ty đẹp nhưng buồn

Tien Tran
Tien Tran
5 years ago

Ai dám nói là ‘nhà cơ khí ‘ thì thiếu lãng mạn nào! Hay lắm em.

Scroll to Top