Bài Thơ: GIẤC MƠ LÚC XẾ CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẤC MƠ LÚC XẾ CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

GIẤC MƠ LÚC XẾ CHIỀU
Thơ: Mạc Phương

Chiều nay nghe rất lạ
Thấy bầu trời nao nao
Hình như ở nơi nào
Có người đang thầm gọi.

Áng mây cao vòi vọi
Oằn mình gánh hai vai
Kí ức thuở hoa nhài
Đượm hương trong làn tóc.

Ô kìa nhìn dáng vóc
Giống một người anh thương
Cả môi mắt má hường
Tỏa mùi thơm dịu nhẹ .

Anh lắng nghe em kể
Chuyện cổ tích đời thường
Chỉ vậy đã luyến vương
Một mối tình hư ảo.

Nếu bây giờ con tạo
Đưa anh về bên em
Chắc chắn sẽ say mềm
Khi làn môi chạm nhẹ.

Ghé tai anh nói khẽ
Gần sát lại em ơi
Vòng tay xiết chặt lời
Cho hoàng hôn đắm đuối.

Tình yêu không có tuổi
Dẫu bốn mùa khác nhau
Chỉ cung bậc nông sâu
Theo trái tim chín chắn

MP 9/4/2019
Ảnh tác giả

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Nguyen
Lan Nguyen
5 years ago

Thơ hay hình đẹp em ui

Lan Nguyen
Lan Nguyen
5 years ago

❤️❤️❤️

Khoa Đăng
Khoa Đăng
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp quá

Hoa Do
Hoa Do
5 years ago

Anh dep. Em

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay quá ảnh rất đẹp chị yêu ạ em chúc chị ngày mới tràn ngập yt luôn vui hp

Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
5 years ago

Ai mà xinh giống mạc phương vậy….

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chị ơi

Lê Quảng
Lê Quảng
5 years ago

Tươi hè muội

Võ Tòng Khanh
Võ Tòng Khanh
4 years ago

Đẹp lắm tỷ ơi

Hùng Phan
Hùng Phan
4 years ago

ảnh đẹp thơ hay

Ngô Thế Sự
Ngô Thế Sự
4 years ago

Đúng rồi. Thơ hay quá ảnh đẹp thế

Văn Hữu
Văn Hữu
4 years ago

Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ? mời bạn xem thơ mình và cho ý kiến nhé bạn thân mến ?

Nắng Hạ
Nắng Hạ
4 years ago

Tình yêu không có tuổi.
Theo năm tháng cuộc đời.
Già thể xác mà thôi.
Tâm hồn không có tuổi.

Hoc Vu
Hoc Vu
4 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp đó là MP !

Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải
4 years ago

Có lẽ đó là anh
Đang gọi thầm thương nhớ
Một người ở Phương xa
Trăm năm đầy Duyên Nợ !

Khoái Nguyên
Khoái Nguyên
4 years ago

Thơ rất là tuyệt với gương mặt chân phương !

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyêt lắm em tôi…

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…Thơ hay cảm xúc ngọt ngào
Nhìn em ảnh đẹp chàng nào cũng mơ

Nguyễn Ngọc Châu
Nguyễn Ngọc Châu
4 years ago

Thơ hay người đẹp

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Thành Nguyen Văn
Thành Nguyen Văn
4 years ago

Thơ hay quá người đẹp ơi chúc vui vẻ mỗi ngày nha

Hi Khang Đỗ
Hi Khang Đỗ
4 years ago

Em thật thà như thế
Ta xin thề yêu em
Dù có phải đi tìm
Chân trời và góc bể

Hoàng Hạc
Hoàng Hạc
4 years ago

Một bài thơ thật hay và hình ảnh rất xinh tươi ?

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Cảm ơn.

Sáu Lâm Văn
Sáu Lâm Văn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
4 years ago

Xinh thế

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Chúc mừng em bài thơ rất hay ảnh đẹp

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt Phương Mạc em!

Phi Dao Bui
Phi Dao Bui
3 years ago

Khen thơ là khen e.mà thơ tự đâu ra?….thật tuyệt vời…

Scroll to Top