Bài Thơ: GIẤC MƠ HƯ THỰC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẤC MƠ HƯ THỰC (Tác giả: Mạc Phương)

GIẤC MƠ HƯ THỰC
Thơ: Mạc Phương

Người lặng im…chẳng còn thương em nữa
Sao em còn lần lữa ở trên phây
Đã bao lần tự nhủ "Phải dừng đây"
Mà tâm tưởng cứ lây dây nuối tiếc.

Sự mong chờ vẫn cồn cào da diết
Khó tỏ bày trang viết với người ta
Đành âm thầm ôm cảm giác xót xa
Bởi nhớ nhung cứ sát chà từng khắc.

Giữa bộn bề những điều luôn thắc mắc
Em là gì trong ánh mắt của anh ?
Giận trái tim ôm cảm giác chòng chành
Với nghĩa tình mong manh tia hy vọng.

Khép trang đời đã ngày ngày mong ngóng
Em trở về hâm nóng lại cô đơn
Sau lũy tre sẽ gói chặt tâm hồn
Gửi về anh lời cảm ơn sau cuối.

Giữa chợ đời đã bao ngày theo đuổi
Tình hư vô…không có tuổi trong thơ
Những bồi hồi những xao xuyến ngẩn ngơ
Xin giữ lại trong giấc mơ mãi mãi.

MP 3/1/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Nàng Bolero
Tình Nàng Bolero
4 years ago

Hay quá cho coppy nha bạn ơi

Đỗ Bình
Đỗ Bình
4 years ago

Bài thơ hay ,chúc em gái vui nhiều

Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
4 years ago

Tuyệt vời quá…

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp cm em
Một năm mới vạn sự như ý

Sáu Lâm Văn
Sáu Lâm Văn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng tác giả

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Rất tuyệt bài thơ hay hình ảnh đẹp

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ hay

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm chị iu

Vân Long Nguyễn
Vân Long Nguyễn
4 years ago

Hay quá bạn

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Hay lắm bài thơ

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Hay quá chị ơi

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
4 years ago

Thơ rất hay

Công Hoan
Công Hoan
4 years ago

Tuyệt quá đi em anh chúc mừng em cùng tác phẩm hay

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Bài thơ tình quá ngọt ngào
Chúc em luôn vui vẻ nhoa.
À mà nhớ ai mà da diết thía nhể?

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Cảm ơn.

Phạ Ngọc Toàn
Phạ Ngọc Toàn
4 years ago

Bài thơ thật nhiều cảm xúc chúc mừng tác giả

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Dạ bài thơ hay lắm chị , chúc ngày mới nhiều niềm vui chị nhé

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

CHỈ LÀ GIÁC MƠ

Giữa cái thật và giấc mơ rất khác
Em ơi em đâu là một hả em
Đêm mơ mất vàng mà sáng dậy vẫn còn nguyên
Em thấy đó những ưu phiền không đáng

Cứ phải nhìn vào trời xanh sáng láng
Hy vọng vào một ngày tốt tương lai
Xuân cận kề cánh rừng ngập hoa mai
Dòng suối mát vẫn chảy hoài năm tháng

Những gì ước cũng có ngày sẽ đến
Người mình yêu một ngày sẽ gặp nhau
Giữa tinh cầu con đường đến mai sau
Trong tầm với cùng hương cau thơm ngát

Cuộc đời vui sẽ như là câu hát
Cứ rung lên theo nhìp diệu trái tim
Ánh đèn lồng trong vũ khúc hàng đêm
Bình minh rạng khuôn êm đềm là đấy

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Cuối tuần vui vẻ bạn nhé!

Thao Tran Phuong
Thao Tran Phuong
4 years ago

Bài thơ hay quá

Quách Toản
Quách Toản
4 years ago

Cảm ơn tất cả các vị yêu quí đã bình luậnthơ

Đình Tứ
Đình Tứ
4 years ago

Thì ta ngẫm thấy rằng im sao được
Lòng dục lòng sau trước thế mà thôi
Giờ ngẫn ngơ, thơ thẩn đứng ngồi
Lưu luyến dạ hỏi ai người…ly biệt ???!!!

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Tuyệt đó em

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay quá ?

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Vừa làm cô giáo lại thợ may.
Lo gì rách áo với sờn vai
Thương em vất vả lo cuộc sống
Tình thơ lạc giữa chốn hồng trần.

Duc Van
Duc Van
4 years ago

Hay quá em

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Úi trời ơi tâm tư dữ nhà thơ???

Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

Hay

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Hay quá chị iu ah

Scroll to Top