Bài Thơ: GIẤC MƠ HOA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIẤC MƠ HOA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Đêm hôm qua em có giấc mơ hoa.
Thấy anh về bên ngôi nhà thân thuộc.
Cho em thỏa khát khao niềm mơ ước.
Anh dịu dàng khi sánh bước bên em.

Giấc mơ ngọt ngào quá đỗi dịu êm.
Chỉ là mơ mà trái tim trong ngực.
Loạn nhịp yêu người xưa trong tiềm thức.
Cứ nghẹn ngào đôi mắt ướt rưng rưng.

Sao trong mơ anh vẫn mãi ngập ngừng
Đưa bàn tay em run run nắm lấy.
Bấy nhiêu thôi sao tim em run rẩy.
Anh buông tay, em chợt thấy ngẩn ngơ.

Tỉnh dậy rồi mới biết đó là mơ.
Sao em vẫn cứ thẫn thờ thương nhớ.
Nhớ tình ta đã đắm say một thuở.
Tới một ngày tình tan vỡ dở dang.

Anh ra đi bỏ em lại bẽ bàng.
Giữa dòng đời em hoang mang buồn bã.
Đối với em anh luôn là tất cả.
Em không muốn mình từ giã chia ly.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 11/05/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Tình Thơ

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Hay lắm. Chúc bạn hiền buổi tối vui vẻ ngủ ngon nha.

Lưu Quốc Trường
Lưu Quốc Trường
7 years ago

Giấc mơ hoa như người thủ thỉ
Khi cô đơn luôn nghĩ đến nhau
Giật mình tỉnh giấc thấy đau
Nỗi buồn gậm nhấm tim sầu cô đơn

Đỗ Loan
Đỗ Loan
7 years ago

Bai tho hay va thuc la y nghia

Tình Thơ
Tình Thơ
7 years ago

Hay lắm anh trai ơi!

Hoàng Hải
Hoàng Hải
7 years ago

Chưa nói được gì khóc đã, tác giả ơi thơ anh sao cứ cấu tim tôi thế này.

Trinh Pham
Trinh Pham
7 years ago

nhớ một người

Sông La
Sông La
7 years ago

Đêm qua ba , bốn lần mơ
Nằm mơ thì thấy , dậy sờ thì không .

Kelly Nguyen
Kelly Nguyen
7 years ago

Khi tinh mong thi tan tanh may Khoi mo thi van la mo thoi. Hihihi

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Hay lắm. Chúc anh buổi tối vv.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn tất cả các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, ngủ ngon.

Tràn Thi kim xuyến
Tràn Thi kim xuyến
7 years ago

Tho rat hay

Bình An
Bình An
7 years ago

Hay lắm anh trai…. em kính chúc anh ngủ ngon… vui vui

Tuyết Bạch
Tuyết Bạch
7 years ago

Chỉ là giấc mơ thôi
Sao mà ta cứ mong mơ mãi ……

NĐH đánh trúng tim nhiều người rồi đó,chúc một ngày mới vui vẻ.

Hoàng Hải
Hoàng Hải
7 years ago

HOẠ GIẤC MƠ HOA
MƠ THẤY ANH
Xa anh em nhớ mong nhiều lắm
Bao đêm trường nằm thao thức nhớ anh
Tháng năm trôi em vẫn đợi chờ anh
Hai chúng ta đều mong hết chiến tranh

Anh sẽ về cho thoả nỗi nhớ mong
Kết thúc chiển tranh anh không bao giờ về nữa
Anh nằm đâu trong bạt ngàn của những cánh rừng xanh
Mộng ước tan rồi đau đớn quá anh ơi

Có những đêm em mơ thấy anh về
Không nói gì chỉ nhìn em im lặng
Em giơ tay mong được nắm tay anh
Sao xa quá em với mãi mất đà
Em thấy mình ngã nhào xuống đất
Anh đâu rồi sao không đỡ em lên

Trong đêm trường tỉnh dậy em lại khóc
Biết bao đêm em mơ thấy anh về
Em cứ đuổi mà anh thì chạy mãi
Không thích đùa đâu, đừng trêu em nữa
Cả đời này em cứ đuổi theo anh

Anh biết không em nhớ anh nhiều lắm
Muốn kể với anh những vui buồn trong cuộc sống
Những gì xảy ra khi chúng ta xa cách
Nhưng sao anh cứ mãi xa em thế
Bởi ngôn ngữ của mình đã khác phải không anh

Anh biết không em nhớ anh nhiều lắm
Cả đời này em sẽ mãi nhớ anh.

Đỗ Loan
Đỗ Loan
7 years ago

Bai tho hay qua

Thang Vu
Thang Vu
6 years ago

Bai tho moc mac sau lắng

Phuong Phan
Phuong Phan
6 years ago

Trời cao kia sao lại bắt anh đi
Tình dang dỡ khi chúng mình còn trẻ
Chim có đôi sao bày chi đơn lẻ
Để đau buồn ai san sẻ cùng em

Scroll to Top