Bài Thơ: GIẤC MƠ HOA (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: GIẤC MƠ HOA (Tác giả: Mami Vam)

GIẤC MƠ HOA
Thơ: Mami Vam

Tôi trải qua nhiều đêm dài trăn trở
Ngỡ đời mình đã chấm hết từ đây
Thoáng vô tình được một giấc ngủ say
Giấc mơ đẹp…muốn ngủ hoài chẳng thức.

Tôi cố gắng loay hoay bên bờ vực
Sức kiệt cùng không bè bạn người thân
Cố gào to đến trăm vạn nghìn lần
Vẫn không được sự ân cần giúp đỡ…

Chợt có tiếng "cố lên em đừng sợ"!
Có một người đang ở cạnh bên tôi
"Đừng âu lo mọi chuyện đã qua rồi
Nép vào anh…thôi nhé em đừng khóc!

Anh giúp em qua tháng ngày khổ nhọc
Hãy để anh được săn sóc cho em "
Giọt lệ mừng đã thấm ướt môi mềm
Anh đã đến trao niềm tin nghị lực.

Xin cho tôi được ngủ hoài đừng thức…!!!

17/09/2016
__Mami Vam__

P/s: Cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả!

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huu Son Nguyen
Huu Son Nguyen
7 years ago

Quá hay .

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Mới ngủ thôi đã mơ rồi.
Dáng hình anh đó sáng ngời trong đêm.
Đưa em vào giấc ngủ êm.
Trăng đùa với Gió trước thềm đung đưa.
Chị Hằng ơi đã ngủ chưa?
Tim em giá lạnh mới vừa ấm lên.
Tưởng rằng anh vẫn kề bên.
Nào ngờ tan biến trong đêm mất rồi.
Gặp nhau trong giấc mơ thôi.
Mà sao lòng thấy bồi hồi không yên.
Nhắm mắt lại ngủ cho quên.
Bóng anh lại hiện trong đêm sáng dần.

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
7 years ago

Chúc giấc mơ của em thành hiện thực nha Vam Mami

Xuan Son
Xuan Son
7 years ago

Đêm qua em nghĩ về anh.
Như tình yêu đẹp của mình năm nao.
Yêu thương khao khát dâng trào.
Ước gì là gió ùa vào phòng anh.
Tay trong tay mắt mắt nhìn.
Anh là tất cả của mình đêm nay.
Một đêm cười nói tỉnh say.
Cho em quên hêt những ngày cô đơn.

Lương Đức Nguyên
Lương Đức Nguyên
7 years ago

Bài thơ rất hay

Trần Kiếm Hiệp
Trần Kiếm Hiệp
7 years ago

Hay quá…Tuyệt…???

Dung Hoàng
Dung Hoàng
7 years ago

????

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Tho em viết nhiều cam súc lam nha

Trần Tuấn Khanh
Trần Tuấn Khanh
7 years ago

Mami Vam
Hoạ:

Anh muốn được xoá nỗi buồn kí ức
Xoa vết thương sau lồng ngực người thương
Cùng dấu yêu đắp xây dựng thiên đường
Nơi hai đứa cùng nhường cơm sẻ áo.

Anh mong muốn được bà tơ nguyệt lão
Một lần thôi điều thơm thảo ban cho
Để con thuyền được cập bến neo bờ
Như những gì lòng hằng mơ sáng tối.

Anh muốn được sửa sai mọi lầm lỗi
Đã khiến em lòng quá đỗi xót xa
Mòn sắc xuân tàn nhạt phai dáng ngà
Mà bấy nay sống như là tồn tại.

Xin em đấy xin em đừng ngần ngại
Khi vấp ngã ta cố phải đứng lên
Lau dòng lệ từng mặn đắng môi mềm
Và tự tin trên con đường đã chọn!

Xuân Võ
Xuân Võ
7 years ago

Xin cho tôi được ngủ hoài đừng thức.
Để vùi mình trong giấc mộng mơ hoa.
Ta mơ hoài quyên hết nổi xót xa.
Khi cuộc sống nhiều bất hoà trăn trở.
Chỉ một lần tình duyên mà trắc trở.
Ta muốn vùi trong giấc ngủ thật sâu.
Để quên đi những phiền muộn âu sầu.
Giấc mơ hoa ru đời ta thật tuyệt!!

Lê Phước Vinh
Lê Phước Vinh
7 years ago

Anh đó chứ ai! hề hề…

Sunny Huynh
Sunny Huynh
7 years ago

Thơ hay Ảnh đẹp wá Bạn yêu nhé,, ??

Mỹ Dung
Mỹ Dung
7 years ago

Hay lắm em !

Hiền Vương
Hiền Vương
7 years ago

Giấc mơ đẹp sẽ đến với những người yêu cuộc sống em ạ, chúc mừng em có bài thơ rất hay

Geronimo Martinez
Geronimo Martinez
7 years ago

Hermosa dama

Phuong Huyng
Phuong Huyng
7 years ago

Huynh Tram

Nguyễn Xuân Thông
Nguyễn Xuân Thông
7 years ago

Mơ mà như thật…hạnh phúc quá em ơi !
Chúc em luôn vui khỏe…hạnh phúc nghe…!

Scroll to Top