GIẤC MƠ HOA
Thơ: Mạc Phương
Có phải là anh… đến trong giấc ngủ
Và nhẹ nhàng đặt trên má nụ hôn
Để sáng nay em bỗng thấy bồn chồn
Cái cảm giác chờn vờn nghe là lạ.
Có phải anh vượt đường xa vội vã
Ghé thăm em một chút đã đi ngay
Để vườn thu ngào ngạt những men say
Thấm từng giọt lung lay trên lá cỏ.
Có phải anh đang ẩn mình trong gió
Đến rất gần ở trước ngõ nhà em
Bàn tay anh ve vuốt mái tóc mềm
Mà bấy lâu đã điểm thêm sợi bạc.
Có phải anh đang ôm đàn ca hát
Khúc tình thu man mát những bâng khuâng.
Lau dòng lệ trên đôi mắt thâm quầng
Vì cách núi ngăn sông …đâu gặp mặt.
Có phải tình anh sáng bừng rồi lụi tắt
Để tàn tro phủ khắp quãng đường mơ
Em khắc khoải đếm từng bước thẫn thờ
Khi bệnh nặng…luôn mong chờ thăm hỏi ?
MP 28/9/2018
Ảnh internet
Hay lắm bạn
Hay lắm mp ơi,, đêm đã khuya rồi chúc bạn ngủ thật ngon nhé
Hay quá em ơi!
Chúc em ngày mới tốt lành.
Hay lắm em
Hay lam bai tho
Thơ hay!
Tho hay qua
Thơ bạn thật tuyệt,
Cảm ơn bạn, chúc bạn vui.
Bài thơ hay gắn với cuộc đời ai đây đó Nó hồi tưởng bao nỗi nhớ thương
Rất hay
Thơ hay quá, chúc mừng bạn
Xinh đẹp qúa em gái iu?
Thơ hay sao mà ngọt ngào thía
Xin đại diện cho tất cả người ở tĩnh Tiền Giang có lời khen bài thơ rất hay
Thơ hay pic đẹp quá em
Thơ hay ảnh đẹp lắm em
ai mà xinh ri hè
Thơ hây qua ban
Hay quá Bạn ah
Em ơi phải đặt lên môi nụ hôn cơ
…bài tình buồn man mác nhiều cảm xúc
Mộng không thành tim chen chúc cô đơn
Hay rất hay cm em
Gió chập chờn bên tai hình như không ngủ được ngày tháng đã trôi qua giờ lấy e ở cứ như hình với bóng một mình tôi dơn côi nhớ về em mãi mãi
Chị iu đẹp lắm
Hay lắm bl
Hay ảnh đẹp lắm Tỷ
Thấy anh ở tận trong thơ
Thấy anh ở tận trong mơ
Sao không buộc lấy…để giờ…chênh chao…?
Rất hay rất lãng mạn
Thơ hay lắm Mac Phương ơi.
Xinh lắm em
Hay quá…những rung động thần kỳ…Cảm ơn.
Hay
Dep
Chào cả nhà ngày chủ nhà yêu thương