Bài Thơ: GIẤC MƠ GIỮA BAN NGÀY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẤC MƠ GIỮA BAN NGÀY (Tác giả: Mạc Phương)

GIẤC MƠ GIỮA BAN NGÀY
Thơ: Mạc Phương

Đứng trước anh em bé nhỏ ngẩn ngơ
Phải cố gắng giả vờ đang mạnh mẽ
Khi vắng anh thấy cuộc đời buồn tẻ
Thích một mình lặng lẽ để vùi quên.

Là phụ nữ em cũng thích bắt đền
Thích nhõng nhẽo viết tên mình màu tím
Thích cảm giác chia tay luôn bịn rịn
Được dỗ dành hun kín cả làn môi

Em khao khát nên chỉ viết vui thôi
Anh tưởng thật lại giận rồi thì phải
Thấy buồn nhiều nhưng em đâu dám cãi
Khi biết mình làm trái ý người dưng.

Em là vậy… lại chẳng biết ngập ngừng
Kể cả khi…điểm dừng luôn cô độc
Dẫu biết là…điều em mong thật ngốc
Chỉ muốn ôm một chốc lát trong mơ.

Đúng là em… suy nghĩ cũng dại khờ
Bởi luôn tin điều vu vơ là thật
Rồi quẩn quanh như con ong tìm mật
Bên một người…thân nhất ở buồng tim.

MP 19/2/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Hùng Lê
Hùng Lê
5 years ago

Ảnh đẹp thơ hay tặng em nè

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay tuyệt vời chị iu

Hạt Cát
Hạt Cát
5 years ago

Thơ hay lắm Em!

Tien Nguyenviet
Tien Nguyenviet
5 years ago

Hay kinh!!!

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Hay lắm thi hữu !

Son Vo
Son Vo
5 years ago

THÍCH

Hainam Tran
Hainam Tran
5 years ago

Thơ hay quá bạn

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngủ ngon bạn nhé Ấm áp chân tình quá bạn ơi

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Hay lắm em gái chúc đêm an lành ngon giấc nha

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Hay lắm thi hữu !

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm chị iu a

Dung Bui
Dung Bui
5 years ago

Tuyệt

Thanh Dang Dac
Thanh Dang Dac
5 years ago

Hay lắm Phương ơi!

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

NON XANH VA BIỂN MẶN

Những vần thơ anh cũng thấy như mơ
Hình bóng ấy lờ mờ giờ nhìn rõ
Chờ đợi hoài bây giờ thì đã tỏ
Cành đáo xuân đang chờ đợi mưa xuân

Tiếng khèn ai đang theo nhịp bước chân
Nhìn lúng liếng nghiêng nghiêng tàn ô đỏ
Như tình xuân cùng hoa đào trước gió
Nhẹ nhàng rung làm ai đó ngất ngây

Nụ cười duyên cùng mái tóc bay bay
Như làn nước cứ ngày ngày tưới mát
Róc rách hoài như là ai đang hát
Thấu lòng cây xanh ngát bốn mùa xanh

Tiếng chim rừng cứ man mác lòng anh
Anh mong muốn trở thành cây tỏa bóng
Giữa trưa hè dịu mát cùng gió lộng
Hương bưởi thơm man mác quyện hồn nhau

Là bây giờ hay lẫn cả mai sau
Con sóng bạc cùng biển sâu thăm thẳm
Cứ mặn mòi vị muối hoà đằm thắm
Ngàn đời vui trong biển hát tình ca

Hoa Do
Hoa Do
5 years ago

Rat xinh de thuong em

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

Rất rất hay. . . MP

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
5 years ago

Thơ thật tuyệt vời, chúc vui nhé bạn.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ rất hay

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

!!!…???

Đình Tứ
Đình Tứ
5 years ago

… !!!

Hùng Đô Phi
Hùng Đô Phi
5 years ago

Là người lính..anh khô khan nhiều lắm
Nhưng thích dỗ dành..hun kín cả làn môi..

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Tạ Đức Chinh
Tạ Đức Chinh
5 years ago

Tho rất hay anh tặng em

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời chị yêu ơi em chúc chị đêm vui yt ngủ ngon hp

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Love ?

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyên Ngọc
Nguyên Ngọc
4 years ago

Bài thơ em họa rất hay
Sao ah đọc cứ ngỡ mình trong ấy

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay lắm…

Lê Hiện
Lê Hiện
4 years ago

Thơ em viết hay lắm chúc em an vui hạnh phúc nhé

Tri Dung Nguyen
Tri Dung Nguyen
4 years ago

Không phải hay …
Mà là quá hay luôn em …)))

Scroll to Top