Bài Thơ: GIẤC MƠ GẶP MẸ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

GIẤC MƠ GẶP MẸ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Cảm tác qua câu chuyện của một người bạn

Thời gian trôi lặng lẽ tháng ngày qua.
Con về đây khóc oà khi vắng mẹ.
Mẹ đi rồi còn đâu trên nhân thế.
Chỉ còn nơi này gốc khế bờ tre.

Văng vẳng lời ru của mẹ con nghe.
Tiếng võng đưa giữa trưa hè nắng đỏ.
Chiếc quạt mo mẹ trao con ngọn gió.
Mồ hôi mẹ nghèo cứ nhỏ bên hiên.

Phải mồ hôi con sang hết mẹ hiền.
Cho con giấc ngủ bình yên trưa nắng.
Con về quê mà trong lòng trống vắng.
Chỉ thấy nghẹn ngào cay đắng xót xa.

Trong giấc mơ hình bóng mẹ hiện ra.
Mẹ vuốt tóc xuýt xoa yêu con quá.
Thương cho con một thân nơi xứ lạ.
Giữa dòng đời con vất vả mưu sinh.

Đêm khuya về cũng chỉ có một mình.
Sầu lẻ bóng nhớ thương tình tan vỡ.
Đừng buồn nghe con khi đời đã lỡ.
Cứ chân tình hãy rộng mở con tim.

Tình yêu quanh ta đâu phải đi tìm.
Rồi cuộc sống sẽ ấm êm hạnh phúc.

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 04/1202015 Hoa Việt,Tuy Le Van, Tình Thơ Thanh Hà

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top