Bài Thơ: GIẤC MƠ ĐỜI THƯỜNG (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: GIẤC MƠ ĐỜI THƯỜNG (Tác giả: Mami Vam)

GIẤC MƠ ĐỜI THƯỜNG
Thơ: Mami Vam

Trong giấc mơ tôi thấy mình là gió
Mang yêu thương cho tất cả mọi nhà
Đến những nơi đời lắm cảnh xót xa
Nơi cuộc sống còn quá nhiều mất mát.

Tôi lại thấy hóa thân thành khúc nhạc
Mang tình yêu khát vọng đến cho đời
Trao em thơ bất hạnh những nụ cười
Vòng tay ấm cho mảnh đời cơ nhỡ.

Là ánh sáng buổi bình minh rực rỡ
Chiếu tâm hồn đang lầm lỡ u mê
Cho niềm tin ý chí để tìm về
Trao hi vọng những não nề tan biến.

Tôi lại thấy mình trở thành sóng biển
Mang nghĩa tình hòa quyện chảy cùng sông
Như mẹ yêu luôn mở rộng tấm lòng
Mãi che chở và sẵn sàng tha thứ!

Thành thi sĩ thả hồn vào con chữ
Trải tâm tư cùng hờn dỗi yêu đương
Những dòng thơ tuy rất đỗi bình thường
Giải tỏa được bao nhớ thương lo lắng.

Rồi bất chợt chuyển mình thành tia nắng
Đến sẻ chia thắp sáng mảnh đời buồn
Những thiệt thòi, bất hạnh mãi tràn tuôn
Sưởi ấm lại những tâm hồn đơn lạnh.

Tôi lại biến thân mình thành sức mạnh
Đem phân chia kẻ đánh mất niềm tin
Giúp đứng lên bằng chính sức của mình
Đang vấp ngã vì lòng tin lạc mất.

Rồi sực tỉnh đây chính là sự thật
Vẫn là tôi giữa tất bật đời thường
Xung quanh mình cần lắm những yêu thương
Muốn giúp họ tôi sức thường không thể…?

Chỉ mơ ước không thể nào hơn thế ?
Sự thật đời.. mãi mãi…. vẫn là tôi !!!

__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Mỹ Phi
Hoàng Mỹ Phi
8 years ago

Con mẹ rất thật,tuyệt vời
Ước tình trang trải khắp muốn nơi
Nhưng sức đâu thể con làm nổi?
Sóng vỗ rì rào mải nước cuốn trôi xuôi…

Đặng Thành Thống
Đặng Thành Thống
8 years ago

Hay lam ! mang đậm nét lãng mạn & đầy tính nhân văn !

Huế Nguyễn
Huế Nguyễn
8 years ago

Hay quá em Mami Vam. Em đúng là con người tài đức vẹn toàn.Cảm ơn em

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Một tư tưởng tuyệt vời,một tâm hồn cao thượng,và rất là hay khi thể hiện nhửng ý thơ và lời thơ rất mạch lạc,nhẹ nhàng,bay bỗng hay lắm .Cám ơn con

Lê Nga
Lê Nga
8 years ago

Hay quá em oi

Phung Vo
Phung Vo
8 years ago

Quá hay.

Scroll to Top