Bài Thơ: GIẤC MƠ ĐỜI CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GIẤC MƠ ĐỜI CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

GIẤC MƠ ĐỜI CHO EM
Thơ: Phú Sĩ

Cảm ơn đời …
….cho sỏi đá nở hoa
Cho anh đến bên em
Một cuộc đời trôi qua trong vũ vần cát bụi
Em cũng đã mơ những giấc mơ trong dòng đời hờn tủi
Để được một lần … giây phút cuối đời…
ngắm nhìn hạnh phúc trổ màu vui ….
Cảm ơn đời…
… cho em bản tình ca
Thay những lời ru con …đượm buồn chiều nắng ngả
Dẫu biết rằng chỉ là mơ …trong vội vàng xứ lạ …
Hạnh phúc mãi chỉ là chuyện cổ tích mà thôi
Cảm ơn đời …
….cho em giấc mơ trôi
Có cung điệu bổng trầm trong vần thơ viết vội
Anh đã cho em lời muộn màng trong đêm trăng rẽ lối
Chỉ để một lần em vơi bớt giọt sầu rơi
Cảm ơn đời…
…..nhiều nhiều lắm anh ơi!
Vẫn còn những ngọt ngào sẻ chia lời cay đắng
Tuổi xuân thì lỡ rồi … tiếng ru còn văng vẳng
Đâu đó giữa dòng đời… còn có người đàn bà …
Gượng nở nụ cười …
nhòa nhạt … với tình yêu ….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Quỳnh
Lê Quỳnh
7 years ago

chị iu thơ hay chị ạ

Minh Nguyệt Đoàn Thị
Minh Nguyệt Đoàn Thị
7 years ago

Hay lắm em gái.

Phạm Hà Hanh Le
Phạm Hà Hanh Le
7 years ago

hay

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Hay tuyệt

LâmTâm Như
LâmTâm Như
7 years ago

Thơ hay lăm a

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Tuyệt vời em đời luôn đẹp…, Tình luôn đẹp

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Đẹp quá

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Hay lắm em

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Thơ rất hay ! Rất tâm trạng..
Ôi ! bài thơ …sao mà buồn đến thế
Trong cuộc đời…đôi lúc cũng sầu vương.
Lao ngấn lệ…tìm nguồn vui hạnh phúc
Hy vọng mới…một niềm tin yêu mới…

Lã Thượng
Lã Thượng
7 years ago

Hay lắm chị

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ thật hay

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
7 years ago

Rất hay !

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

rất tha thiết dạt dào tình cảm
ấm hồn thơ dìu dịu tâm hồn
bài thơ hay ấm nồng tuyệt lắm
lời mênh mang chúc mừng bạn thơ hay

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Em khát khao một cuộc đời dịu ngọt.
Một tình yêu hoa trái sum sê
Một mái nhà có tiếng cười con trẻ.
Tình thương yêu thắm mãi tận đáy lòng…
Thơ em quá hay.

Nguyen Huy Duy
Nguyen Huy Duy
7 years ago

Hay quá ! Đi vào hồn với các ngõ sâo của tâm hồn . Hay !

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Bài thơ này ko còn gì tuyệt hơn

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Chiều cn vv nhé

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .bai tho rat tuyet .minh chuc ban hien buoi chieu vui ve .

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Bài thơ thật hay em ah

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Tuyệt vời lắm

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
7 years ago

Rất hay !

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

TUYỆT VỜI LẮM EM MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT BUỔI TỐI CHỦ NHẬT LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Cảm ơn đời :
Một sớm mai thức dậy. Chúc bạn vui những ngày tươi đẹp

Dương Đức
Dương Đức
7 years ago

Bài thơ hay và buồn quá, đọc mà nghe xót xa ngậm ngùi. Cảm ơn nhà thơ nhiều nhé!

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Thi ý đẹp lắm ạ

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền

Phuong Dung
Phuong Dung
7 years ago

Hay quá!

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

Hay lắm em ạ!

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Lại một bài thơ đầy tâm trạng … buồn

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay lắm em.

Scroll to Top