Bài Thơ: GIẤC MƠ CHƯA HỒI KẾT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẤC MƠ CHƯA HỒI KẾT (Tác giả: Mạc Phương)

GIẤC MƠ CHƯA HỒI KẾT
Thơ: Mạc Phương

Em đã trao cả nửa hồn hưu quạnh
Vào giấc mơ có cánh của tình yêu
Gửi tâm tư qua câu chữ đã nhiều
Mà nỗi buồn chẳng có liều thuốc chữa

Cũng nhiều lúc muốn chôn vùi điểm tựa
Và buông tay thả lời hứa trôi xa
Mặc môi mắt rưng rức lệ nhạt nhòa
Chôn đáy mộ giấc mơ hoa ao ước.

Nhìn thu tàn phủ úa màu sơn cước
Mảng trời xanh ngày trước có còn đâu ?
Tâm trống rỗng em chỉ biết nguyện cầu
Xin bình an…hai mái đầu điểm bạc.

Phía miền đồi bắt đầu rơi lác đác
Ánh mai hồng đang hốc hác xanh xao
Rồi vụn vỡ những cảm xúc ngọt ngào
Em biết phải làm sao khi chợ vãn ?

Nhạt xuyến xao mới chính là rào cản
Khi luật đời chẳng đáo hạn xuân thì
Dẫu biết là có những cuộc chia ly
Luôn day dứt vì yêu chưa hồi hết…

MP 22/10/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khai Le
Khai Le
4 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
4 years ago

Dạ bài thơ hay thiệt là hay chị ,, chúc ngày mới nhiều nhiều niềm vui

Hau Tran Quang
Hau Tran Quang
4 years ago

hay quá! Chúc mừng t/g❤️?

Phạm Triều Hải
Phạm Triều Hải
4 years ago

Thơ hay

Linh Thu
Linh Thu
4 years ago

Hay tuyệt em yêu

Cuối Trời
Cuối Trời
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm chị iu

Vinh Quang
Vinh Quang
4 years ago

Hay lắm

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Hay,hay quá e iu !

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Bài thơ rất hay và ảnh rất đẹp chúc mừng em chúc em buổi chiều tối vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm ?

Nguyễn Văn Sơn
Nguyễn Văn Sơn
4 years ago

Tuyệt !

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

CỨ SỐNG NHƯ Ý MÌNH

Chuyện tình yêu có bao giờ hồi kết
Mỗi một mùa còn rõ rệt phân chia
Xuân hạ thu rồi cũng tới đông kìa
Tuổi xế bóng cặp lia thia hoài mộng

Đừng bi lụy cứ yêu đời vui sống
Nhìn mây trời lồng lộng cõi mênh mông
Dẫu trôi qua thời son sắt tuổi hồng
Thì chiều muộn vẫn không hề thay sắc

Trăng vẫn sáng buông ánh soi vằng vặc
ánh sao thưa luôn khắc trọn ân tình
Đoá hoa đời dù không thắm lung linh
Nhưng thực tế sự yên bình luôn sẵn

Đừng vội hỏi vì sao không lành lặn
Bởi vì đâu chưa quên hẳn được người
Vì sao hồn bay bổng chốn chơi vơi
Vì sao dạ cứ bồi hồi thương nhớ

Đừng day dứt và cũng đừng than thở
Khiến cho tim vụn vỡ những mảnh sần
Dẫu hoa tàn không giữ lại tuổi xuân
Thì ít nhất cũng xin lần sống thật.

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay lắm.Cảm ơn.

Que Nguyen
Que Nguyen
4 years ago

Hay lắm bl

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Bài thơ hay lắm chị ơi ?

Manh Le
Manh Le
4 years ago

Tuyệt vời

Nguyen Phucp
Nguyen Phucp
4 years ago

Lâm ly thắm thiết bạn ơi

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Tuyệt vời em

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm chị iu a.

Hainam Tran
Hainam Tran
4 years ago

Thơ rất hay bạn

Donglam Tran
Donglam Tran
4 years ago

Tuyệt vời! Chúc em vui vẻ hạnh phúc.

Lê Vũ
Lê Vũ
4 years ago

Chúc em buổi tối vv❤️

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
4 years ago

Bt hay hình đẹp tuyệt

Hoàng Ngọc Nam
Hoàng Ngọc Nam
4 years ago

Hay

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lung linh lộng lẩy

Hùng Bui
Hùng Bui
4 years ago

Chuyện kể bằng thơ hay quá. Đọc mà cứ bồi hồi.
Cám ơn tác giả nhé.

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
4 years ago

Ừ nhỉ.
Đọc sao cứ nao lòng

Ke Thiếu Tình Thương
Ke Thiếu Tình Thương
4 years ago

hãy rất hay ý nghĩa lắm bạn

Ke Thiếu Tình Thương
Ke Thiếu Tình Thương
4 years ago

i

Bui Thanh Quy
Bui Thanh Quy
4 years ago

Có phải bạn là truyền nhân của Hàn mạc tử không mà làm thơ rất hay và na ná giống như hàn mạc tử

Trần Minh
Trần Minh
4 years ago

Bài bát ngôn hay .nhưng hình như bạn bấm lộn câu đầu chữ kế cuối là hiu quạnh chứ kg phải hưu quạnh, góp vui đừng buồn nhá..

Scroll to Top