GIẤC MƠ BÌNH DỊ
Thơ: Thu Hà
Em ước mình có thể đến bên nhau
Cùng tô vẽ bức tranh màu hạnh phúc
Nắm tay nhau dẫu cuộc đời trong đục
Dệt bài thơ bằng khúc hát yêu đời.
Thế gian này nhiều lắm chốn dạo chơi
Em chỉ muốn mình đến nơi bình dị
Ở nơi ấy chẳng muộn phiền suy nghĩ
Mình bên nhau ôn kỷ niệm hôm nào.
Dấu yêu à ! Nơi ấy đẹp biết bao
Trên thảo nguyên chim chào mào vui hót
Thảm cỏ xanh trải dài thêm vị ngọt
Đượm hương tình…..lảnh lót tiếng chim ca.
Vợ của anh hương sắc chẳng mặn mà
Không nhung gấm lụa là như người khác
Nhưng tình yêu sẽ tựa như bản nhạc
Ru anh vào bằng khúc hát yêu thương.
Ở nơi đó sẽ có một con đường
Tên HẠNH PHÚC cùng ngôi trường nho nhỏ
Bầy con thơ sẽ học hành nơi đó
Mỗi chiều về em ra ngõ ngóng trông.
Giấc mơ ấy liệu có phải màu hồng
Em thầm ước mình chung lòng anh nhé !
Chuông báo thức…..em giật mình khe khẽ
Hóa ra mình tự vẽ bức tranh MƠ ….
Thu Hà (Hoa Tulip)
Nguyễn Thu Hà,thơ hay quá đi,, yêu tác giả quá đê. Hiiii
Tho hay canh đep qua
Ấm lém
Thơ hay cảnh đẹp tuyệt vời em gái ơi
Thơ rất hay! Bình dị, bình an là ko mong gì hơn!
Rất hay
Hay quá Chj gái ơi
thơ hay
Thơ hay quá. Thật dịu ngọt
Giấc mơ trong thơ của bạn thật là hay , mình nghĩ sâu thẳm trong tâm hồn của bạn đã dệt sẵn những vần thơ , thật lãng mạn . Cám ơn bạn Nguyễn Thu Hà nha , mình yêu thơ của bạn .
Thật tuyệt vời chị ơi
Một hạnh phúc nho nhỏ vậy thôi.
Sao mà khó đến như vậy nhỉ
Em chỉ ước một căn nhà nho nhỏ
Cùng con thơ đuổi bướm hái hoa.
Và cùng anh đi trên khắp nẻo đường xa
Đến những nơi thật bình đi thôi ạ
Có thảo nguyên chim oanh hót dạo
Có hoa đào mận trắng khắp nơi
Cả nhà ta cùng đến một nơi
Thảo nguyên xanh Mộc Châu mình nhé.
Em đi lên Sơn La đến nơi chị em cũng đi qua thảo nguyên Mộc Châu ạ .
Em đã từng ở Thuận Châu rồi .ở đó cũng đẹp ạ
Bài thơ sâu lắng tuyệt vời
Hay lắm nà Nguyễn Thu Hà
Một bài thơ hay thật dễ đọc ,dễ cảm .đọc thơ mà thấy yêu mến tg nhiều hơn.
Hay lắm bạn
Mu ABuon ko biết nói gì ngoài 3 từ :
Hay lắm em ơi cảnh đẹp chúc mừng em nha
Giấc mơ của chị quá hoàn hảo lãng mạng ngọt ngào sâu lắng
Tuyệt vời chị ạ
Thơ hay hình ảnh đep
Tuyệt quá em
Ôi! Csong ở đó như thiên đường vậy
bài thơ nhẹ nhàng hay lắm
Không phải mơ mà thật em ơi
Nếu đồng lòng ta xây hạnh phúc
Chịu khó tảo tần anh tin là được
Bàn tay ta sẽ quyết định đời ta
Thơ rất hay .Chúc tg đêm trường ngon giấc
.
Một GIẤC MƠ thật tuyệt vời, chúc cháu ngày mới nhiều niềm vui!
Bài thơ hay quá
Bức tranh ‘đường tình khúc khuỷu trên nền mầu xanh yêu thương…
Hay quá em ơi
Tho ban lam rất hay do thu hà
bài thơ hay tuyệt vời
Thơ hay lắm em !
Rất là hay !
thơ hay dâm đa đều ước cua tinh yêu
Giấc ấy sẽ đến với em HTL!
Tuyệt quá
Một giấc mơ bình dị vẽ nên một bức tranh hạnh phúc g/đ thật tuyệt vời , thơ của bạn hay lắm đó , mình thích ý tưởng mơ trong thơ của bạn .