GIẢ THIẾT NGÀY MAI
Thơ: Mạc Phương
Nếu một ngày mình không còn gặp gỡ
Trái đất này sẽ sụp đổ tình yêu
Lá sầu rơi trên đóa hoa vừa nở
Mây u buồn trôi theo gió liêu xiêu.
Nếu một ngày anh xa em mãi mãi
Xác Bằng lăng tím lịm cả trời chiều
Tiễn anh đi không bao giờ trở lại
Vần thơ em tắt hẳn những lời yêu.
Nếu một ngày…mình trở thành xa lạ
Em mong anh sẽ mãi mãi bình an
Mặc kệ em giữa dòng đời nghiệt ngã
Tâm cô đơn…khi suối lệ tuôn tràn.
Nếu ngày mai…mùa đông giăng khắp lối
Anh cần người chia sẻ…cứ tìm em
Và đứng chờ đừng ra đi quá vội
Mình bên nhau thêm vài phút êm đềm.
MP 24/5/2019
Ảnh internet
Hay nha
Tho hay
Bài thơ hay quá !
Thơ rất hay , ảnh đẹp tuyệt vời…!
Thơ hay quá em
Mạc Phương .
Lỡ một ngày..chờ đợi chẳng thấy em .
Anh sẽ nhớ..rất nhiều hơn thế nữa .
Cứ thẩn thơ..đứng chờ nơi lối hẹn .
Mặc cho trơi..muốn sắp đổ cơn mưa .
Thơ hay ..cho xin một chút cảm xúc nhen em ..Hj hì .!
Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Bài thơ hay ảnh đẹp quá
Cảm ơn bạn
Tuyệ vời .Chúc mừng tác giả
Chị iu
Hay quá chị iu
Hay lắm bạn à.
Thơ hay trử tình lãng mạn,ảnh đẹp nhìn là yêu
Tuyet qua loi tho . Chuc ngay tong ket an vui
Thơ hay ảnh đẹp
Thơ em quá hay!
thiệt hả
Rất tuyệt vời
Chị gái yêu
Thơ hay ảnh đẹp
CÁNH SÓNG NIỀM TIN
Giả thiết cũng chỉ là giả thiết
Mà điều này đâu phải thật hở em
Mỗi một ngày vẫn hiền hiện đèn xanh
Cánh sóng mảnh chúng đã thành cầu nối
Chẳng gần nhau nhưng cũng làm bối rối
Rạo rực con tim tiếng thở gấp bâng khuâng
Như là ai đang nhè nhẹ bước chân
Đi nhè nhẹ đang đến gần sau đấy
Giả thiết mà cần chi phải vậy
Cốt cái tình còn giữ ở trong tim
Dẫu phải xa biền biệt cánh chim
Chỉ cần nhớ lan tin làn sóng nhỏ
Đã lâu rồi em đã thường thấy đó
Chưa một lần hai đứa thấy mặt nhau
Mà cớ sao cũng thức trọn đêm thâu
Tìm đèn sáng gửi vào mầu cánh sóng
Bài thơ hay đầy tình cảm. Chúc em buổi tối vui ve ̉nhé !.
tho rât! hay chuc! phuong nhiêu! suc khoe? va! hanh. phuc!
Bài thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em
Thật tuyệt vời. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp
hay
Lá vàng rơi một chiều bên hiên vắng
Tưởng bước chân em lặng lẽ quay về
Anh gọi khẽ người ơi sao đi mãi
Để mùa thu xào xạc lá rơi hoài
Bài thơ hay ảnh đẹp lắm em ơi!
Hay tuyệt lắm
Hay lam
Xinh quá
Bài thơ hay lắm c ạ
Rất tuyệt vời giống như lời tỏ tình mà tg đã viết rất hay xị chúc mừng bạn ngày mới vui tươi và hạnh phúc
Người ơi gặp gỡ làm chi
Để cho tâm cứ nghĩ suy về người