Bài Thơ: GIẢ THIẾT KHÓ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẢ THIẾT KHÓ (Tác giả: Mạc Phương)

GIẢ THIẾT KHÓ
Thơ: Mạc Phương

Nếu một ngày được trở lại thành đô.
Em sẽ chẳng ngây ngô thêm lần nữa.
Nhất định nắm tay anh như đã hứa.
Và cùng anh viết lời tựa bài thơ.

Cái ngày ấy em sẽ chẳng giả vờ.
Giấu nhẹm đi những thẫn thờ hồi hộp.
Đeo chiếc kính đen một vài ki ốp.
Chẳng dại khờ…em stop thẹn thùng.

Nếu có ngày hai đứa bước đi chung.
Dưới con đường mắc cả rừng ánh điện.
Em sẽ thôi không màng chi thể diện.
Khoác chặt tay để tiết diện bằng không.

Cái ngày đó em vẫn đợi vẫn mong.
Người dưng ạ…tâm tình em chân thật.
Tấm hình anh em nâng niu lưu cất.
Trong trái tim…luôn rất đẹp nha anh.

MP 13/6/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp baniu Mạc Phương ơi , chúc iu ngày mới mọi điều tốt lành ♥️

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Rất hay chị à

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay và dễ thương chân thật quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé…hi..hi..hi

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
5 years ago

Rất hay gần gũi

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Quá hay nhoa

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm chị
Chúc buổi chiều luôn nhiều niềm vui chị nhé

Thành Đông Nguyên
Thành Đông Nguyên
5 years ago

Em có cất hình anh không? anh đi với em chịu hôn em?

Hainam Tran
Hainam Tran
5 years ago

Thơ hay lắm ấy ơi

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
5 years ago

Thơ tình hay .

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Buổi tối vui vẻ nhé bạn

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Hay lắm e gái chúc buổi tối vv hf nha hjhj

Phú Chịu Chơi
Phú Chịu Chơi
5 years ago

A da thích e roi

Huynh Lung
Huynh Lung
5 years ago

Tính yêu thật ngây ngô mà dễ thương quá Mạc phương ơi
Chúc e buổi tối ấm áp ngập tràn yêu thương !

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Rất tuyệt vời bạn ạ

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Bài đăng rất hay

Quên Lãng
Quên Lãng
5 years ago

Thích nhỉ

Phương Phương
Phương Phương
4 years ago

Tuyệt

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Tuyệt vời!

Nguyễn Khắc Sinh
Nguyễn Khắc Sinh
4 years ago

Làm thơ mà cứ như không,
Lời thơ mộc mạc nỗi lòng dứt day
Thời gian ngược lại tháng ngày
Em ko sĩ diện mặt này-môi kia
Hôn đi anh trời đã khuya
E ko dừng lại,tim kia rộn ràng
Vòng tay cứ việc tham lam
Ta ôm nhau mãi trần gian …mặc tình
Thời gian chia tách cuộc tình
Thời gian đi mãi-chuyện mình dở dang,
Nhớ anh và những nồng nàn,
Tình đi,người khuất,ngỡ ngàng nhận ra
…..Từng iu nhau tát bà ha
Ngại ngùng e để tình ta chia lìa
Vô thường mốt nọ- mai kia
Tim còn vương mãi trăng khuya buổi nào….

Hà Linh
Hà Linh
4 years ago

Thơ hay quá Em!

Minh Lê
Minh Lê
4 years ago

Một năm rồi đọc lại vẫn thấy “quá hay”…

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm em

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
4 years ago

Cs rất gần gủi như thơ và rất đẹp…

Son Tran
Son Tran
4 years ago

Nếu một ngày mộng kia vỡ tan tành
Anh với em không song hành chung bước
Không nhìn nhau mà quay đầu đi ngược
Thì em à xin đùng ướt rèm mi

Nếu một ngày mình phải nói chia ly
Em qua sông đi theo người trong mộng
Theo lễ nghi rườm rà trong cuộc sống
Thì em à hãy cố đừng buồn nha

Cũng chỉ vì mình ở quá cách xa
Yêu thì yêu mà chưa hề biết mặt
Cùng yêu thơ cùng hẹn thề son sắt
Nhưng cuối cùng trời bắt ắt phải theo

Thơ Tình
Thơ Tình
4 years ago

Hay thi hữu !

Nguyễn Thành Tài
Nguyễn Thành Tài
4 years ago

Hình minh họa Rose Trần & Trần Rose đẹp quá !

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
4 years ago

Rất hay nhé

Vũ Định
Vũ Định
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp_xin chúc mừng Mạc Phượng

Scroll to Top