Bài Thơ: GIẢ THIẾT CUỘC ĐỜI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẢ THIẾT CUỘC ĐỜI (Tác giả: Mạc Phương)

GIẢ THIẾT CUỘC ĐỜI
Thơ: Mạc Phương

Nếu ngày mai em đến đó tìm anh
Chắc giấc mơ sẽ tan thành mây khói
Dẫu rất gần nhưng lặng im chẳng nói
Cả hai người cũng không hỏi vì sao ?

Nhưng em biết cái giây phút ngọt ngào
Khó có được giữa cuộc đời gai góc
Bởi tình yêu qua muôn vàn khó nhọc
Sẽ vững bền và nảy lộc cao hơn.

Em đã hiểu sao vẫn thấy giận hờn
Trong tâm trí luôn chập chờn mộng mị
Mọi khát khao bên người tình tri kỉ
Không thể vượt qua lý trí ở đời.

Là phụ nữ em ao ước nụ cười
Khi yêu thương được trao lời chân thật.
Có những lúc không màng chi được mất
Dang vòng tay cho mặt đất nở hoa.

Em muốn xóa cái khoảng cách rất xa
Giữ ánh nắng buổi chiều tà không tắt
Phải làm sao để tâm tư quấn chặt
Khi ông trời đã sắp đặt…yêu anh.

MP 23/4/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay bạn à.

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay..

Hùng Pham Viet
Hùng Pham Viet
4 years ago

Thơ hay !
Hình đẹp !!!

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
4 years ago

Thật hay

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

LNguyen Đình Hẹn
LNguyen Đình Hẹn
4 years ago

Anh là gió. em là mưa
Chỉ còn lại chút âm thừa mà thôi ….!!

Sau Mac Van
Sau Mac Van
4 years ago

E có cặp kính đen trông ngầu quá.

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
4 years ago

Hay lắm thi hữu ! Chúc luôn an vui & nhiều thi hứng nhé !

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
4 years ago

Rất tuyệt vời
Chúc em luôn vui khỏe bình an nhé

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
4 years ago

Chắc là anh vui lắm lắm ….khi em từ bắc vào tìm anh

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
4 years ago

Tuyệt hay

Tinh Nguyen
Tinh Nguyen
4 years ago

Rat hay ban oi

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời em ơi!
Mến chúc em buổi tối vui vẻ ngủ ngon để nuôi dưỡng hồn thơ quý giá của em nhé!

Thích Thiếu Thương
Thích Thiếu Thương
4 years ago

Thơ bạn rất rất là hay

Bonsai Nguyen
Bonsai Nguyen
4 years ago

Chỉ là giả thiết cuộc đời,
Cho em cảm xúc viết bài tình thơ.
Ngọt ngào lãng mạn như mơ
Giả mà như thật,ngẩn ngơ bao người…
Rất tuyệt vời em nhé,chúc mừng tác giả.

Mai Ngọc Thành
Mai Ngọc Thành
4 years ago

Hay lắm nè tỷ yêu

Đỗ Dũng
Đỗ Dũng
4 years ago

Hình đẹp thơ hay
Chúc ngày mới vv hp

Lúa Mần Thơ
Lúa Mần Thơ
4 years ago

Bài thơ hay lắm tác giả ơi

Phạm Tuấn Việt
Phạm Tuấn Việt
4 years ago

Hay lắm em ạ!

Ninh Ha
Ninh Ha
4 years ago

Hay lắm Em

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
4 years ago

Nếu ngày kia anh về đó đón em
Thì giả thiết chúng mình thành kết luận
Và ngày ấy đời nổi cơn gió cuốn
Hai đúa quyện nhau…theo lốc cuộn em à!
Nếu ngày kia…cả hai mảnh đời già
Em còn khát? Còn mặn mà kg nhỉ?
Cuộc đời này tròn xoay bao ý nghĩ!
Hãy tin anh… Ý Chí… Của ngày kia…!

Tinh Nguyenhuu
Tinh Nguyenhuu
4 years ago

Gần rất gần mà lại rất xa xôi
Bởi trời đã ngăn đôi làm sao được.
Hì em tui !

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Bài thơ hay lắm em .Chúc mừng em nhé.

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ gì mà hay thế
Đọc hồn tôi bẩy theo!

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ em hay quá Mạc Phương
Đoc rồi như được vào trường học em.

Nguyễn Công Thoại
Nguyễn Công Thoại
4 years ago

Tuyệt tác, rất hay.
chúcmừng chào em

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
4 years ago

Thơ hay

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
4 years ago

Hay lắm thi hữu !

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
4 years ago

Thơ hay

Manh Le
Manh Le
4 years ago

Tuyệt vời !

Phuong Anhhong
Phuong Anhhong
4 years ago

Tuyệt vời… Hay lắm bạn.

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
4 years ago

Rất tuyệt vời ạ

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay lắm chị iu

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Thơ hay ngọt ngào chúc em đêm an lành hp

Dung Bui
Dung Bui
4 years ago

Sao hay vay

Scroll to Top