Bài Thơ: GIÁ NHƯ TÔI… (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: GIÁ NHƯ TÔI... (Tác giả: Tùng Trần)

GIÁ NHƯ TÔI…
Thơ: Tùng Trần

Giá như tôi đuợc làm loài chim nhỏ
Sẽ tung bay buông bỏ lại góc trời
Lòng chẳng còn tựa sóng vỗ ngoài khơi
Chắc tâm hồn bớt chơi vơi buồn bã

Giá như tôi trở thành cơn gió lạ
Sẽ tự mình cuốn tất cả trôi đi
Bao tủi hờn dưới ánh mắt bờ mi
Thì giọt lệ chẳng đeo ghì đêm tối

Giá như tôi đừng dại khờ nông nổi
Bước chân trần đâu lạc lối chênh vênh
Hay bởi do sống mang nặng chữ tình
Nên bây giờ niềm tin kia vụt mất

Giá như tôi không xem nguời chân thật
Thì cuộc đời có lẽ rất hồn nhiên
Tựa bao người được nơi chốn bình yên
Mỗi đêm về đâu muộn phiền suy nghĩ

Giá như tôi được hoá người ích kỷ
Dù thế nào cũng nghĩ tới bản thân
Chuyện ngoài kia phó mặc hết không cần
Cứ thản nhiên mà đôi chân nhẹ bước

Giá như tôi..có lẽ là chỉ ước

19/07/2017

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Bình
Minh Bình
6 years ago

Anh Ba ơi ! Gọi cô ấy vào đi ngồi thía ngã chết mất. ..

Thạch Thảo
Thạch Thảo
6 years ago

Hy vọng chỉ là nỗi buồn trong thơ mà thôi bài thơ hay lắm chúc bạn luôn vui vẻ yêu đời hp nhá

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay

Bình An
Bình An
6 years ago

Vui lên nào chú

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
6 years ago

Giá như, giá như và giá như! Thơ hay tuyệt nhưng giá như nhiều buốn quá A à

Meo Meo
Meo Meo
6 years ago

nguoi buon doc tho buon thay tam trag cug nag triu

Thảo Nhi
Thảo Nhi
6 years ago

echuc ah pt

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Hay lắm bạn

Ngọc Bình
Ngọc Bình
6 years ago

Hay qa

Xuan Vu
Xuan Vu
6 years ago

Buồn quá Tung Tran.

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
6 years ago

Hay lắm ngày mới vui vẻ nha bạn

Châu Võ
Châu Võ
6 years ago

Sao giống tâm trạng mình thế .

Nỗi Nhớ Dịu Êm
Nỗi Nhớ Dịu Êm
6 years ago

???

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
6 years ago

Hay quá rồi nha.

Scroll to Top