Bài Thơ: GIÁ NHƯ KHÔNG GẶP (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIÁ NHƯ KHÔNG GẶP (Tác giả: Mạc Phương)

GIÁ NHƯ KHÔNG GẶP
Thơ: Mạc Phương

GIÁ ngày ấy mình đừng gặp gỡ.
NHƯ chưa quen một thuở xuân xanh.
ANH không vun đắp duyên lành.
Ở nơi cõi tạm quẩn quanh tơ hồng.

BÊN song cửa vẫn mong anh đến.
Em đợi chờ anh kết đèn hoa.
ĐỂ vui chung một mái nhà.
KHÔNG còn héo úa sắc hoa cuối mùa.

THAO thức mãi già nua tâm khảm.
THỨC canh thâu ảm đạm sương rơi.
KHÁT cơn gió giữa khoảng trời.
THÈM thương nhớ đã nửa đời trôi xa.

HƯƠNG tình ấy đậm đà khôn tả.
YÊU không thành lã chã đêm đêm.
GIÁ NHƯ ANH Ở BÊN EM.
ĐỂ KHÔNG THAO THỨC KHÁT THÈM HƯƠNG YÊU.

MP18/3/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm bạn hiền

Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Tuyệt

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Thơ hay lắm! Chúc Em buổi tối vui vẻ nhé

Thanh Đông
Thanh Đông
6 years ago

Hình như nếu có gia đình
Cũng nên có một chút tình trên phây
Không bao giờ nắm bàn tay
Mà sao vẫn thấy ngất ngây men tình
Mấy lời cùng bé đẹp xinh
Nói nên cảm nghĩ của mình cho em ‘

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay lắm bạn buổi chiều vui vẻ nha

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Cũng là như một loài hoa.
Bông thì cắm lọ nhành xa xuống bùn.

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Rất tuyệt vời, rất sâu sắc, rất tình cảm em gái ạ

Miên Trần
Miên Trần
6 years ago

Hình ảnh đẹp! Bài thơ hay quá!
Chúc mừng em nhé Mạc Phương

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay tuyet y tho

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
6 years ago

Hay lắm chị yêu xinh đẹp tối ct ngọt ngào yt luôn vui hp nhé chị

Phuong Vu Thi Thu
Phuong Vu Thi Thu
6 years ago

tuyệt vời đỉnh cao của thơ tình

Nguyễn Thế Mạnh
Nguyễn Thế Mạnh
6 years ago

NẾU NGÀY ẤY
( Bài họa )

NẾU ngày ấy ta không gặp mặt
NHư chưa hề nhìn mắt môi người
ANH đâu mơ đến người ơi
Ở trong sầu nhớ đôi nơi bẽ bàng
BÊN bến yêu càng mang hi vọng
EM bên Chồng, dám ngóng chờ ai
ĐỂ mình anh suốt đêm dài
KHÔNG thêu dệt mộng , tương lai có gì
THAO thức đợi người về chung lối
THỨC trọn đời đón đợi mùa thương
KHÁT khao tong cõi vô thường
THÈM trong vô vọng vấn vương cuộc đời
HƯƠNG lan tỏa một Trời thương nhớ
YÊU người giọt lệ đổ đêm đêm
NẾU NHƯ ANH Ở BÊN EM
ĐỂ KHÔNG THAO THỨC KHÁT THÈM HƯƠNG YÊU !
( họa cho vui TG nhé )

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
6 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon

Xăm Xa
Xăm Xa
6 years ago

Hay

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! That’s beautiful “ I do not see “ Happy color of love ..!! Romantic lovely poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture art and so cute. Beautiful !!! Good evening ! Good luck and happy Sunday # All the best dear my sweet friend and your family ? This is Marvelous ..

Nguyễn Văn
Nguyễn Văn
6 years ago

Chèn ơi thơ hay quá ngưỡng mộ quá

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
6 years ago

Thơ hay quá , rất tuyệt vời

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thơ hay !

Mạnh Đức
Mạnh Đức
6 years ago

Thơ hay lắm em ơi !

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Tình yêu trong mộng vẫn đợi chờ
Đời người con gái vẫn Trung tình
Mười hai bến nước đời người
Con gái. Rất hay mạc phương

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
6 years ago

Quá hay chị iu
Thật tuyệt vời chị

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ hay quá MP, chúc em buổi tối vui vẻ.

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Thơ rất hay

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

GIÁ NHƯ EM Ở BÊN ANH
ĐỂ EM THOẢ MÃN NGỌN NGÀNH YÊU THƯƠNG

GIÁ NHƯ MÀ

GIÁ mà trước chúng mình đừng dỗi
NHƯ bao người nhận lỗi bỏ qua
EM thì đừng bỏ về nhà
Ở bên nhau để hai ta giãi bày

BÊN này nói bên kia tiếp nhận
ANH về sau ân hận nhớ thương
ĐỂ bao day dứt đêm trường
EM thì hết giận khỏi vương tơ lòng

THOẢ ước vọng mặn nồng tình cảm
MÃN nguyện lòng sâu đặm hương yêu
NGỌN cây hưởng Thụ hương chiều
NGÀNH nghề cộng hưởng bao điều gặp vui

YÊU trọn vẹn cuộc đời trọn vẹn
THƯƠNG vẹn toàn ước hẹn non xanh
GIÁ NHƯ EM Ở BÊN ANH
ĐỂ EM THỎA MÃN NGỌN NGÀNH YÊU THƯƠNG

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
6 years ago

Tho hay lam ban MP

Vũ Toán
Vũ Toán
6 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Tuyệt lắm!

Sửa Hoa
Sửa Hoa
6 years ago

Cuoc song vo thuong .chuc Mac phuong ngay moi vvhp.

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi!
‘Chúc tác giả buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nhé

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

Tuyệt lắm . Chúc em vui khoẻ nhé

Cuối Trời
Cuối Trời
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá.. tác giả ạ

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Rất hay em à

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Hay lắm

Scroll to Top