Bài Thơ: GIA ĐÌNH NHỎ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIA ĐÌNH NHỎ (Tác giả: Mạc Phương)

GIA ĐÌNH NHỎ
Thơ: Mạc Phương

Em chỉ là một phụ nữ bình thường.
Mong có được một gia đình đầm ấm.
Sống bên anh hiền lành như cô tấm.
Đón mừng anh ngày tan sở trở về.

Đời bình dị khao khát một đam mê.
Mâm cơm chiều ngập tiếng cười con trẻ.
Anh thủ thỉ hỏi một lời khe khẽ.
Em yêu à, mình hạnh phúc phải không?

Trời giá lạnh trải qua những mùa đông.
Vòng tay anh sẽ ôm em thật chặt.
Lau giúp em giọt lệ còn nơi mắt.
Chuyện vu vơ em hờn giận ấy mà.

Trọn cuộc đời sống chung một căn nhà
Nhưng đầm ấm bởi yêu thương trong đó.
Mình bên nhau chăm đứa con còn nhỏ.
Sung sướng cười khi chúng lớn dần lên.

Dẫu cơn mưa có ướt lạnh ngoài thềm.
Sau cánh cửa vẫn ngập tràn hạnh phúc.
Rồi cuộc sống sẽ có ngày sung túc.
Gia đình mình sẽ du lịch khắp miền.

Những ước mơ sao cứ mãi triền miên.
Gửi vào thơ những nỗi niềm khao khát.
Biết kiếp này đời còn nhiều bão táp.
Nhưng em tin…Sẽ toại nguyện…Kiếp sau.

( PH 5/4/2016)

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Binh Tran
Binh Tran
7 years ago

gia đình nhỏ, hạnh phúc lớn
ước mơ nhỏ, khao khát lớn
Thơ hay lắm P H

Nguyễn Thi An Nhan
Nguyễn Thi An Nhan
7 years ago

Đây cung la mơ ước cua rât nhiêu pn chân chinh. Mong la e se sơm thuc hiên đuoc mông ước cua minh ơ kiếp nây.

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay nể

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
7 years ago

Hay lắm chị ! Chúc chị luôn vui chị nhé

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
7 years ago

Ngọt ngào bình dị mà xa tận mãi đâu…! Miên man thơ ý Phượng Hồng ạ.
Trưa an vui nghe em.

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
7 years ago

Hay quá em ah..! Cảm ơn em.
Anh chúc em yt và hp…

Hồ Quyền
Hồ Quyền
7 years ago

Có những mơ ước bình thường giản dị mà chẳng bao giờ thực hiện được!!!

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Bài thơ hay và ý nghĩa lắm bạn iu Phượng Hồng ạk. Chúc bạn buổi trưa ăn cơm ngon miệng nhé ! ^_^

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Anh khat hoai ma sao khong co nuoc ma uong mo nhu em mot mai nha hp ma nhu vo hinh trong anh.
Cam on nha tho da xuat ban nhung bai tho tinh rat hay cu nhu that..hii

Sơn Trần
Sơn Trần
7 years ago

Mong cho giấc mơ của em sớm chở thành hien thực….

Nguyen Huy
Nguyen Huy
7 years ago

Ph oi .vào thơ mình thầm ơm ước .cuối lời sao lạj bi quan nà ??

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Chút hi vọng đời thường đáng trân trọng. Chúc PH buổi trưa vui vẻ nhé

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Phượng Hồng!
Thơ hay và ý nghĩa. A chúc em…

Trung Pham
Trung Pham
7 years ago

Tinh nguoi y tho thật dang tran trong hanh phuc nhe p hong

Ducanh Nguyen
Ducanh Nguyen
7 years ago

C à! Phụ nữ chúng mình chỉ mơ ước điều đó thôi…

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Ước muốn giản đơn mà ko hề đơn giản phải ko Phượng Hồng ? Một ngày niềm vui luôn đong đầy nhé em !

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hạnh fuc từ những điều bình dị nhất

Dung Lê
Dung Lê
7 years ago

Là phụ nữ chỉ mong vậy thôi. Và chúc ước mơ sẽ trở thành sự thật Phượng Hồng nhỉ…

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Thúy Liễu Châu
Thúy Liễu Châu
7 years ago

Hay tuyệt vời Phượng Hồng ơi!!

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Hay lắm bạn

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Một ước mơ nhỏ bé mà cả thế giới đang kiếm tìm, hay lắm em

Phuong Ho
Phuong Ho
7 years ago

o van chua tin

thảo thủy
thảo thủy
7 years ago

Một ước mơ như bao người phụ nữ khac chúc bạn có hạnh phúc như mong muốn

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Điều đó là phụ nữ ai cũng muốn ước mà chị iu.

Scroll to Top