GIÁ CỦA TÌNH YÊU
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Có ai biết giá của một tình yêu
Nếu trọn gói là bao nhiêu đấy nhỉ
Tính ra vàng bao nhiêu cây mấy chỉ
Bằng tiền đồng hay tiền Mỹ đô la
Mà ngày xưa người dập liễu vùi hoa
Tìm kiếm giàu sang bỏ ta ở lại
Cho héo tàn biết bao mùa hoa cải
Hắt hiu buồn thì con gái xa xưa
Khi tình đời mang ra để bán mua
Thì tình yêu thành trò đùa nhạo báng
Lương tâm ư đâu có bằng lương tháng
Tình đôi mình sao không đáng một xu
Anh ra đi bỏ lại cả mùa thu
Lá vàng rơi tiếng chim gù thổn thức
Con tim em cô đơn trong lồng ngực
Đắng cay buồn cùng ký ức xót xa
Chiều mùa đông khi trở lại thăm nhà
Trên bến sông cải vàng hoa rực rỡ
Dòng sông quê vẫn bên bồi bên lở
Chợt chạnh lòng nghe nỗi nhớ bâng khuâng
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 02/11/2017 Hoa Việt
Tội quá
Bến sông xưa bao lần cải trổ ngồng
Ngày trở lại thấy lòng mình xao xuyến
Thu dã tàn tình sao còn lưu luyến
Để chạnh lòng nhớ bóng dáng người xưa.
Hẩm hiu cho số phận đàn bà. Thơ hay lắm anh.
Mình em ngồi trên con đò nhỏ
Ngắm dòng sông bên lở bên bồi
Mãi tiếc nuối một thời tuổi trẻ
Để tình mình không… Đáng một xu!
Nge mà chạnh lòng.thơ hay quá chú ơj