Bài Thơ: GHÉT TẾT (Tác giả: Lê Hoàng)

___ GHÉT TẾT ______
Thơ: Lê Hoàng

Cuối năm cứ thật nhiều công việc
Muốn thảnh thơi vui tiết xuân về
Nhưng mà đời mãi nhiêu khê
Đâu còn thư thái… Bộn bề vây quanh

Ghét Tết lắm ? cho mình thêm mệt
Chạy ngược xuôi giữa tiết lạnh lùng
Thân cò lặn lội bờ sông
Quanh năm vẫn thế ấm nồng chi đâu ?

Ta đếm ngược thêm sầu ngày tháng
Tết sẽ về đúng rạng đầu năm
Mặc ta mệt mỏi đang nằm
Ngoài kia nhộn nhịp người thăm kẻ chào

Ghét Tết lắm ? biết bao là chuyện
Lo nợ công vây đến dập vùi
Nào đâu dám nghĩ là vui
Chắc nên đi trốn mau thôi hỡi người

Ghét tết lắm chẳng vơi thêm việc
Cứ chất chồng mải miết mà thôi
Đôi khi lòng cứ ngậm ngùi
Tết qua chắc khỏe vui chơi tới bờ ?

Ps : Mệt mỏi lắm cả nhà ợ
Ảnh chả liên quan ?

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Tết vui thế sao lại ghét hả em

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Hi…có phải ba ngày xuân là ba ngày xệp…đúng không , bởi em ghét quá vậy nè !
Chúc vui say trong những ngày đại hội vào xuân nhé !

Yến Ly
Yến Ly
6 years ago

Chúc em vui say ba ngày xuân đại hội bốn ngãy xẹp hạ nêu mệt mõi vì vui …,

Scroll to Top