Bài Thơ: GHÉT ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GHÉT ! (Tác giả: Mạc Phương)

GHÉT !
Thơ: Mạc Phương

( Thơ vui )

Ghét anh ghê sao cười hoài như thế !
Chẳng nói gì dẫu anh biết em mong.
Anh giả vờ nhưng rất nhớ trong lòng.
Chỉ cười thôi…nhìn sao mà thấy ghét.

Yêu dấu à, sắp đến mùa anh hẹn.
Mong từng ngày nhận lễ vật trầu cau.
Để chúng mình mãi mãi ở bên nhau.
Nơi xóm núi có hai người hạnh phúc.

Anh chẳng cần em gửi thơ lời chúc.
Thì anh ơi…Em gửi trái tim nồng.
Xe thương nhớ đầy ăm ắp mộng hồng.
Anh nhớ đón…Em gửi rồi đấy nhé !

Nếu có đọc anh hãy cười khe khẽ.
Đừng cười to…Em xấu hổ lắm anh.
Em vẫn chờ lời ước hẹn ngọt lành.
Vòng tay ấm trong mùa thu sắp tới.

BLT 24/6/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Rất đẹp ạ

Vuong Le
Vuong Le
6 years ago

Thơ hay hình đẹp

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
6 years ago

Hạnh phúc gì hơn ,được là nơi đón nhận
Trái tim hồng ta ấp ủ một đôi
Dẫu lều tranh mái lá đơn sơ
Ta che chở để tim không gỉ máu
Niềm vui chung hai đứa cùng cười
Đón bạn bè chung vui mùa thu tới..

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
6 years ago

Hình ảnh lại dẹp nữa nha….

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn ơi
Chúc bạn luôn vui khỏe mỗi ngày nhé

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Tho rat hay

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay lắm ý chị

Anh Khoa
Anh Khoa
6 years ago

Bài thơ rất dể thương… hay..

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rất tuyệt

Nguyễn Vĩnh
Nguyễn Vĩnh
6 years ago

Thơ hay quá em ơi

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Bài thơ hay, rất hay bạn tui ạ.

Trung Thien Ta
Trung Thien Ta
6 years ago

Nơi phố biển anh nhận được lời chúc
Vẫn âm thầm vun đắp hạnh phúc của đôi ta
Dù hai chúng mình địa lý cách xa
Hai trái tim vẫn chung nhịp đập
Mặc cho bão giông gió giật
Mùa thu này anh ra mắt….phụ huynh….
vui một tí

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Vương Khánh Đăng
Vương Khánh Đăng
6 years ago

Cười trong thương nhớ !

Phuong To
Phuong To
6 years ago

Hình đẹp thơ hay chị rất thích
B L T

Phuoc Huynh
Phuoc Huynh
6 years ago

Hay lắm em mình.
Chúc cuối tuần tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé em mình.

Mai Thị Tạo
Mai Thị Tạo
6 years ago

Thơ hay quá e ơi

Nguyễn Hợi
Nguyễn Hợi
6 years ago

BAI THO RAT HAY , CHUC BAN LUON VV THANH CONG VA HP NHA

Nam Nguyen
Nam Nguyen
4 years ago

Thơ hay, hình minh họa đẹp, tươi quá em!

Hữu Hồ
Hữu Hồ
4 years ago

Yêu rất nhiều nhưng chỉ là trong mộng Nỗi lòng này chẳng dám tỏ cùng em

Hieu Van
Hieu Van
4 years ago

Rat hay

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
4 years ago

Đọc thơ của bạn …thấy biển động rồi vẫn hay vẫn đẹp …!!!

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
4 years ago

Hay quá, đúng là đang yêu say đắm

Son Tran
Son Tran
4 years ago

Đừng ghét nữa em ơi anh nghĩ ngợi
Ở nơi đây anh vẫn đợ vẫn chờ
Vẫn ngày ngày tìm dọc những vần thơ
Từ nơi em nhờ trang phây gửi đến

Thôi đi mà em hãy cố gắng lên
Dẫu khó khăn cũng đừng nên bỏ cuộc
Đường tương lai hai chúng ta cùng bước
Câu ước hẹn này anh sẽ khắc ghi

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Tấn Khoa
Nguyễn Tấn Khoa
4 years ago

Thơ hay lắm em

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
4 years ago

Quá hay quá tuyệt Mạc Phương .

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Con gái nói ghét là yêu, bài thơ hay lắm chúc mừng Mạc Phương

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em

Tùng Lê Duy
Tùng Lê Duy
4 years ago

ghét sao nỗi

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Tuyệt vời

Hoa Do
Hoa Do
4 years ago

Anh rat dep

Scroll to Top