Bài Thơ: GHÉT (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GHÉT (Tác giả: Hồng Giang)

GHÉT
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Em ghét rồi chẳng nhớ chú nữa đâu
Sao chú cứ để em sầu đến vậy
Vần thơ viết thì muôn đời bỏng giẫy
Mà lời yêu đâu thấy nói lần nào

Ghét chú ghê mà sao cứ ước ao
Được bên chú ngọt ngào câu tình ái
Ghét chú rồi sao thấy lòng hoang hoải
Suốt đêm dài khắc khoải nhớ người dưng

Em ghét chú tại sao cứ lừng khừng
Để câu thơ nửa chừng rơi gẫy rụng
Đứng gần em mà sao còn lúng túng
Yêu rồi mà cũng chẳng dám cầm tay

Cái nắng hè sao ngươi cứ gắt gay
Nhớ quay quắt những ngày nào bên chú
Cánh Bằng Lăng tím con đường lá rủ
Trái tim yêu ấp ủ tháng năm dài

Em ghét lây cả giọt nắng giằng giai
Mà sao lại ….
Nhớ hoài …
Hình bóng ấy !
21/06/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Yêu quá. Rất hóm hỉnh mà ngọt ngào tg ạ

Tran Thi Tuy Hoa
Tran Thi Tuy Hoa
3 years ago

Hay lắm em

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

Đến khổ với em và chú ?????

Thuy Nguyen Le
Thuy Nguyen Le
3 years ago

Cháu đáng iu quá…

Hường Lê
Hường Lê
3 years ago

Thi sĩ Hồng Giang sao lại để cô bé nào nhớ nhung đến vậy nhỉ?

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Chắc nó ghét chú ấy lắm chú Hồng Giang nhỉ

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Em ghét rồi chắc phải kêu bằng chú
Đã yêu rồi sao cứ mãi giằng giai..
Đứng gần mà sao hok chịu nắm tay
Để xa vắng đêm ngày buồn lại nhớ .. hì hì.. họa cho vui chàng đừng ném “gạch” nghen?

Duong Nguyen
Duong Nguyen
3 years ago

Em ghét Chú?
Cháu ghét Chú chứ kaaaaa
Chúc mừng tg ,bài thơ dễ thương quá!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Ghét rồi chú ơi

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Ảnh đẹp, thơ hay!

Đào Thúy Oanh
Đào Thúy Oanh
3 years ago

Thơ chú ngọt ngào vậy sao các cháu không..
Mới lạ hihi ? thơ bạn hay lắm

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay lãng mạn quá

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Em ơi đừng gọi anh bằng chú

Anh Chàng Thôn Quê
Anh Chàng Thôn Quê
3 years ago

Hay quá

Hà Trần
Hà Trần
3 years ago

Hay lắm anh ạ.

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em ghét rồi chẳng nhớ chú nữa đâu
Sao chú cứ để em sầu đến vậy
Vần thơ viết thì muôn đời bỏng giẫy
Mà lời yêu đâu thấy nói lần nào
Rất dí dỏm nhẹ nhàng mà yêu thương đến lạ, từng câu, vần, đã thể hiện một hồn thơ sâu sắc nhân văn, chạm đến nơi con tim
Hồng Giang ơi…bài thơ hay quá đi
Da diết nồng nàn mang đầy cảm súc
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang rất nhiều
Đêm ngon giấc nhé Hồng Giang

Hà Như
Hà Như
3 years ago

Bé xinh quá

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Nhung Pham
Nhung Pham
3 years ago

E ghét chú vì chú làm thơ hay

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Thơ chú tinh cảm ngọt ngao qua vậy sao mấy chau không … mơi lạ Hi thơ va hình thật la dễ thương thi sĩ a .

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Hay quá

Scroll to Top