Bài Thơ: GHÉT EM RỒI !!! (Tác giả: Lê Hoàng)

____ GHÉT EM RỒI !!! _______________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Ghét em… rồi đó biết không?
Gặp chi để nhớ trong lòng vấn vương
Bóng hình ấp ủ canh trường
Mong sao lạc mộng yêu thương vỗ về

Ghét rồi ! Đêm đến sầu ghê
Gió qua than thở đê mê cõi hồn
Ngậm ngùi ánh mắt mơ trông
Thấy sao hụt hẫng … cho lòng nhói đau

Ghét rồi ! Ngày mới nao nao
Mong mình gặp lại ngọt ngào gửi trao
Đôi lần tự hỏi …vì sao?
Nhớ em thổn thức xuyến xao mãi hoài

Ghét mình ! Giận dỗi mắt nai
Lả lơi khiến cháy hồn ai thẫn thờ
Ghét rồi! Gom nhặt câu thơ
Tỏ bày ghét lắm ! Hững hờ mà thôi .
Huế 20/6/17

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Yên Bình
Yên Bình
6 years ago

Hihihihì thầy ghét nàng làm chi rồi thầy sầu
. Thơ hây tuyệt vời thầy ới
Chúc thầy vui vẻ hạnh phúc nhé thầy

Hương Phạm
Hương Phạm
6 years ago

Ghét là thương
Thương là ghét
Hjhj. Ngày mới an lành?

Ngoc Tram
Ngoc Tram
6 years ago

Tho hay

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Lê Hoàng!

Helen Cao
Helen Cao
6 years ago

tho hay qua!

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rat hay

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
6 years ago

Thơ rất hay

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Hơ hơ ghét là thương đó hả th

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Hihi ghét trong ngoặc kép ha ban…

Minh Hằng
Minh Hằng
6 years ago

Ghét nhiều hong ??

Lam Da
Lam Da
6 years ago

Thơ hay hình đẹp. Chúc tg buổi trưa vui vẻ ấm áp và hạnh phúc

Mỹ Lệ Thu Lý
Mỹ Lệ Thu Lý
6 years ago

Hay thật nha!

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Tuyệt anh ạ

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Dễ xương quá nà

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm ,em chúc anh buổi tối vui vẻ nha

Bích Ngọc
Bích Ngọc
6 years ago

Ghét ai vậy hé ?
Thơ hay lắm !

Kim Huệ
Kim Huệ
6 years ago

Tho hay

Hiếu Lê
Hiếu Lê
6 years ago

Bài lục bát dễ thương vậy anh Lê Hoàng..!!!

Ái Trung
Ái Trung
6 years ago

Lh oi

Thông Hà
Thông Hà
6 years ago

Hay quá iu ơi…

Lê Hoàng
Lê Hoàng
5 years ago

Thời gian nhanh thật ! Bây chừ còn ghét

Đào Kim Phụng
Đào Kim Phụng
5 years ago

Ghét chi cho lắm người ơi
Trăm cay ngàn đắng cuộc đời nhá nhem
Dối lời nhưng chẵng dối tim
Ngày ngày thương nhớ đêm tìm trong mơ

Nghĩ nhiều ruột rối như tơ
Vào ra ngơ ngẫn thẫn thờ ngã nghiêng

Chanh Duy
Chanh Duy
5 years ago

Hay

Nguyễn Thúy
Nguyễn Thúy
5 years ago

Kệ ghét

Nguyễn Thúy
Nguyễn Thúy
5 years ago

Ghét em thì anh cứ ở không
Cần chi phải nhớ cho lòng vấn vương
Giọt châu nức nở đêm trường
Còn luôn nghĩ tới tình thương quay về

Ghét thì sao vẫn buồn ghê
Hay là lại nhớ si mê lịm hồn
Rồi thì ra ngóng vào trông
Tim đau quặn thắt cõi lòng nặng đau

Ghét ừ sao vẫn nôn nao
Phải chăng lại nhớ ngọt ngào từng trao
Để khi sầu hỏi tại sao
Không buông không bỏ xuyến xao u hoài

Ghét mà còn ngắm mắt nai
Tinh mơ đã thấy nhìn ai ơ thờ
Xong rồi lượm nhặt ghép thơ
Đôi vần nghiêng ngả duyên hờ vậy thôi

Linh Đan
Linh Đan
5 years ago

Anh viết rất tuyệt !

Hoa Bui
Hoa Bui
5 years ago

Ghét rồi lại nhớ lại thương. Trách mây, trách gió liệu đường tương tư. Đêm ngày như ảo như mơ. Cơm ăn bỏ bữa thực hư cõi lòng. Chẳng trông mà lại ngóng trông. Tương tư chiếc bóng gương lồng biếng soi!

Nguyên Phước
Nguyên Phước
5 years ago

Thơ hay thưa thầy

Hồ Thị Nguyệt Ánh
Hồ Thị Nguyệt Ánh
5 years ago

Lời thơ nhẹ nhàng thật dễ thương. Ngược ngôn “ghét rồi” thể hiện bao yêu thương và cảm xúc!

Scroll to Top