Bài Thơ: GHÉT ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: GHÉT ANH (Tác giả: Hoàng Lan)

GHÉT ANH
Thơ: Hoàng Lan

Ghét thiệt mà bé ghét bóng đèn xanh
Cứ nhấp nháy cửa nhà anh vẫn mở
Chẳng thấy anh người đâu mà ghét sợ
Có biết là bé nhớ lắm hay không

Bởi nhà anh xa lắm nửa cầu đông
Ở bên này bé ngóng trông qua cửa
Anh đâu rồi? Mắt cay cay lệ ứa
Bé chờ hoài một nửa cứ vắng tênh

Ghét thiệt mà! Hổng nói nữa cho xem
Cũng tại anh mà ly kem chảy nước
Hỏi làm sao mà không buồn cho được
Lại còn cười, bé mít ướt vậy sao?

Bé ghét anh tính luôn chuyện hôm nào
Cả hôm nay để đèn sao lấp lánh
Bé ghét anh để tim côi giá lạnh
Hổng thèm buồn nhưng sao chạnh nhớ mong.
HL

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
6 years ago

Thơ hay người đẹp…

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Uiii.. con gái nói ghét là yêu.. ha ha.. tuyệt hay e gái uii.. chúc bt vv.e nhé

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Quá dễ thương. Tuyệt vời luôn em gái

Hoàng Nghĩa
Hoàng Nghĩa
6 years ago

lại tâm trạng nữa rùi

Theloc Phan
Theloc Phan
6 years ago

Từ bên này nhìn qua nữa cầu đông.
Nỗi nhớ mong bao đêm ròng mất ngủ.
Hỏi vì sao lòng thì thầm nhắn nhủ.
Gió rao hời cũng tại nhớ người ta.

Có làm gì đèn nhà cũng mơ xanh.
Cho bé thấy thôi chòng chành nỗi nhớ.
Để bé đợi thật anh đây hỏng nỡ.
Cũng lỡ rồi đành nợ bé ly kem.

Hay lắm em Lan Hoàng

Hien Le
Hien Le
6 years ago

Ghét gì lắm thế pé ơi…

Phạm Ngân
Phạm Ngân
6 years ago

Ghét.
Mà nghe dễ thương quá.
Con gái nói ghét là yêu đấy.
Hoàng lan ghét ai vậy hj hj hj

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
6 years ago

Chúc vui vẻ an lành hạnh phúc

Tung Dang
Tung Dang
6 years ago

Đêm không ngủ đầu gối thức chong chong
Cứ bảo mong mà có bao giờ thức
Vì nhớ nhung sẽ lại thêm phiền phức
Nên cứ ngủ cho đỡ tức phải không? …kkk

Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Tho hay

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

bài thơ hay: Bé ghét anh tính luôn chuyện hôm nào
Cả hôm nay để đèn sao lấp lánh
Bé ghét anh để tim côi giá lạnh
Hổng thèm buồn nhưng sao chạnh nhớ mong.

Mai Hương Hoàng
Mai Hương Hoàng
6 years ago

Gét của nào trời trao của ấy

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Bé ghét anh để bé ngóng trông
Yêu lắm đấy vẫn nói là bé ghét
Điều nghịch lý nào ai mà biết được
Để bé chờ lâu , bé ghét cứ phải chờ
(Cảm nhận)
Chúc mừng thơ hay

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Bé ghét anh sao ghét cả bóng đèn
Đêm đêm vẫn mua vui cho người thức
Đừng ghét anh để rồi luôn bực tức
Trạnh lòng buồn trong những lúc nhớ anh

Hoàng Võ
Hoàng Võ
6 years ago

Hoàng Lan ơi chớ làm anh chao động
Trái tim già anh mãi muốn ngũ yên
Tuổi Teen ơi em nỡ bắt hồn anh
Quay mãi lai thời xanh anh không thể
Nét giận hờn sao nghe mà yêu thế
Chết anh rồi em có biết hay không ?
Hay không chịu nỗi Hoang Lan ơi !
Chúc mừng & tặng tg

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lắm E Hoàng Lan

Manh Tien Hoang
Manh Tien Hoang
6 years ago

Hihiiii
Em ngồi bên song cửa
Anh đứng tựa vườn hoa
Nhìn nhau mà lệ ứa
Mỗi ngày một cách xa ……
[ NS ]

Nguyễn Mão
Nguyễn Mão
6 years ago

Hay quá ta cau

Sơn Ca
Sơn Ca
6 years ago

Thơ rất hay e ạ

Thu Vuong
Thu Vuong
6 years ago

Hay quá

Ngọc Hương
Ngọc Hương
6 years ago

Ghét thì ghét…mà thương vẫn thương ha Lan Hoàng

Hồ Loan
Hồ Loan
6 years ago

Dễ thương quá à e.

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Thôi mà em sao trách cứ lòng vòng
Bóng đèn xanh nhà anh nào có tội
Cửa nhà anh chẳng khi nào bị tối
Chỉ tại anh không để ý thôi mà

Anh biết rồi thôi đừng ghét nữa nha
Đã vô tình làm em buồn ứa lệ
Hứa với em lần sau không như thế
Không để đèn và mở cửa lung tung

Sẽ cùng em kết nối mối tương phùng
Cũng sẻ chia để cho vơi nỗi nhớ
Mãi yêu em cho tròn câu duyên nợ
Cho dù là còn cách nửa cầu đông

Cười lên em cho má thắm môi hồng
Cho tình mình không bao giờ ngăn cách
Và bỏ qua những gì chưa rành mạch
Những hiểu lầm từ chấm bóng đèn xanh

Trần Can
Trần Can
6 years ago

Bài hay đấy

Trần Hứa
Trần Hứa
6 years ago

Bài này nghe dễ thương nhỉ

Trần Can
Trần Can
6 years ago

Nói ghét người ta sao lòng buồn chan chứa ?
Người ta xa rồi sao lệ ứa hoen my. !
Hoàng Lan ơi ! Em hay. Cố quên đi
Đừng ghét nữa, đừng sầu chi cho khổ

Hãy tìm bạn đến thị thành dạo phố
Hãy quên đi nhà có bóng điện xanh
Hãy quên đi ngôi nhà ấy có anh
Hãy đừng nhớ có hình anh trong đó !

Nếu có nhớ em thả hồn theo gió
Nếu có thương chiều ngắm bóng hoàng hôn
Nếu yêu ai em buông xả tâm hồn
Nếu rung động hãy iu thương người ấy

Đừng dỗi hờn – đừng bi thương đến vậy
Đừng để phai tàn đời má thắm môi son
Đừng trách mình chi cho sắc đẹp phai mòn
Đừng ngoảnh lại mắt nhìn về dĩ vãng…..

…. Nhớ ngen em …!

Huu Chi Bui
Huu Chi Bui
6 years ago

gét mới hay

Scroll to Top