Bài Thơ: GHÉP CHỮ 5 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GHÉP CHỮ 5 (Tác giả: Hồng Giang)

GHÉP CHỮ 5
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Những bài thơ anh ghép từng con chữ
Tháng năm dài gìn giữ nó nghe em
Kẻo mưa rơi câu chữ lại ướt nhèm
Đâu còn chỗ mình đan xen nỗi nhớ

Em có thấy chữ Yêu còn dang dở
Nên chữ Tình bỡ ngỡ chẳng kịp trao
Nắng hạ về làm chữ Nhớ xôn xao
E ấp gửi hôm nào mình gặp gỡ

Đối mới em trọn đời anh mắc nợ
Bởi chữ Xa cách trở cả cung đường
Chữ Buồn kia thừa dịp được vấn vương
Chẳng nhường chỗ cho chữ Thương trao gửi

Anh muốn viết ngàn câu về an ủi
Cho em quên chữ Tủi với Chữ Hờn
Mà em ơi sao chữ Giận chập chờn
Anh đâu thể nói gì hơn được nữa

Nắng hạ về chen vào qua khe cửa
Anh lại ngồi ….
Ghép một nửa…
Yêu Thương !
17/05/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thương nhớ nợ mãi

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Nắng hạ về chen vào qua khe cửa
Anh lại ngồi..ghép một nửa..yêu thương

Anh yêu ơi sao em thấy vấn vương
Chẳng biết ta có chung đường không nhỉ
Tuyệt lắm HỒNG GIANG
Da diết yêu thương, mong nhớ đợi chờ, một tình yêu tha thiết mặn nồng, khiến trong lòng ai dâng trào cảm súc, nghẹn ngào, nức nở khi được đón nhận những vần thơ chan chứa yêu thương
Cảm ơn HỒNG GIANG nhiều lắm
Gửi tới chàng thi sĩ có tâm hồn và tình yêu trong sáng, ngàn lời thương nhớ

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Dạ !anh bảo em giữ
Thì em giữ từ năm 2014 đến giờ rồi
?????????
Lo mà trả cả gốc lẫn lời đó
Không là em bắt đền nha

Thuy Bui
Thuy Bui
3 years ago

Sao cứ thấy có gì đó như tiếng lòng…

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Ò !Anh làm ơn ghép dùm em chữ XA xích lại chữ GẦN gấp được không ạ
Giá bao nhiêu em (Chuyển khoản) trước anh Hồng Giang kkkkk

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

Thơ rất hay mhưng củng nghe buồnhb

Thanh Thủy Cao
Thanh Thủy Cao
3 years ago

Bạn thật tài, ngày nào cũng sáng tác được thơ tình lãng mạn

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay

Scroll to Top