Bài Thơ: GHÉP CHỮ 4 ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GHÉP CHỮ 4 ! (Tác giả: Hồng Giang)

GHÉP CHỮ 4 !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh lại ngồi ghép muôn chữ yêu thương.
Gửi đến Em buổi chiều vương tháng sáu.
Mà con chữ cũng dường như nổi cáu.
Câu với vần cứ đau đáu nhớ nhung.

Cái nắng hè làm ai nghĩ lung tung.
Để cái chữ chợt hãi hùng trốn mất.
Nhưng Em ơi tình ta là rất thật.
Nó nồng nàn như mật ngọt ái ân.

Có phải chăng là Em vẫn phân vân.
Bởi xa cách làm giảm dần nhung nhớ.
Nên vần thơ viết vội vào trang vở.
Cũng nhạt nhoà theo nhịp thở thời gian.

Nhưng Em à bao nhiêu chữ gian nan.
Ta đã qua trong muôn vàn gian khó.
Mà chữ tình vẫn muôn đời cháy đỏ.
Thì lo gì sóng gió chẳng vượt qua.

Anh lại ngồi ghép vạn chữ tình xa.
Gửi về Em …
Bản tình ca…
Tháng sáu !
12/06/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay thế thi sĩ HG!

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Tuyệt quá ?

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh lại ngồi ghép vạn chữ tình xa
Gửi về em..bản tình ca..tháng sáu

Ghép nữa đi xin anh ghép thật nhiều
Ghép khi nào tình yêu thành đôi lứa
Ngọt ngào mà sâu lắng, làm tan chảy bao trái tim khán giả yêu thơ
Xin cảm ơn rất nhiều và chúc mừng nhé Hồng Giang
Chúc Hồng Giang luôn vui khỏe bình an ngập tràn hạnh phúc

Vân Nguyên
Vân Nguyên
3 years ago

Thật tuyệt

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Ghép chữ . Ghép vần . Ghép cả chữ yêu thương .
Sao cứ vấn vương giữa hè tháng sáu .
Mối tình này đau đáu nghĩ về em .
Ghép thêm vần cho trọn nghĩa yêu thương .
Nên câu thơ cứ vấn vương bao nỗi nhớ .
Nhớ về em . Tình yêu một thủa .
Mới ngày nào …
… lưu luyến vẫn còn đây …..

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Chắc phải KIẾM TÌM danh hiệu để chao tặng anh mới được Hồng Giang

CHÀNG THÁNH THƠ TÌNH Ạ

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hồng Giang❤

Ngoc Lan Nguyen Thi
Ngoc Lan Nguyen Thi
3 years ago

Hay quad???

Nga Đặng
Nga Đặng
3 years ago

Hay tuyệt !

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lời thơ như mật ngọt rót vào tai . Cứ em ơi .. em a .. co ma rụng tim hết thi sĩ a . Thơ hay ơi la hay luôn .

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá cơ

Scroll to Top