GHEN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Này yêu à! Xấu một chút được không
Vì có kẻ đã đem lòng quyến luyến
Rồi anh biết sẽ xảy ra lắm chuyện
Bởi vì em có má lún đồng tiền
Em yêu à! Xin em bớt hồn nhiên
Anh không thích em bị phiền trêu chọc
Để anh phải dỗ dành khi em khóc
Tại người ta em bực dọc hoài hà
Này yêu à! Em bớt trắng làn da
Vì lắm kẻ cứ xuýt xoa khen đẹp
Để em sợ đứng sau lưng khép nép
Bắt người ta làm anh kép khôi hài
Này yêu à! Ai muốn nói mặc ai
Anh chỉ thích ta trong tay hò hẹn
Mặc kệ họ cứ âm thầm nhìn lén
Đừng nhìn khi họ rón rén quay đầu
Này yêu à! Anh không muốn chờ lâu
Đừng trang điểm sức dầu thơm sực nức
Bao người ngắm làm cho anh tức ngực
Làm anh đau rồi buồn bực trong lòng
Này yêu à! Em có biết gì không
Là ghen đó anh chỉ mong em hiểu.
Tp. HCM 2018
P T H
Ui thính thơm vầy ai mà chạ ước làm ng iu Hùng nè
Bài thơ cảm xúc quá ạ
Người ta khen anh phải hãnh diện chứ! Sao lại ghen. Hiii vui tí anh nhé. Chúc anh
Hay lắm anh à !
Đẹp như tiên giáng trần thì ai mà lại không quyến luyến ! Thơ hay quá em ơi !
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay lắm.
Thơ hay lời thơ dễ thương lắm bạn!
Bài thơ hay nhẹ nhàng quá anh ơi
Hay lắm bạn ơi
Thơ tuyệt vời luôn!
Thơ ghen quá hay….
Hay bạn ơi
Eo ! Ngọt thía nhờ !
Thơ hay hình đẹp lắm bạn
Thơ hay tuyêt vời
???
Thơ hay ảnh đẹp cmtg
Hay lắm bạn
Ghen hay vậy anh
Bài thơ rất hay Chúc mừng anh
Thơ hay tặng phạm Hùng
Hay lắm anh trai ơi
Ôi hay quá ạ
Bài thơ rất hay, ngọt ngào và lãng mạn! Chúc mừng bạn mình nha!
Hay quá em à !
Yêu kg ghen mất như chơi …
Hihihi….
Bài thơ tuyệt quá anh Ghen rất tuyệt ạ…hiii
Bài thơ rất hay ạ
Tho hay hình đẹp
Thơ hay ảnh đẹp hi TG
Ghen thía này chắc chít trong hạnh phúc. Kkkk
Ghen,rất thật lòng với người yêu.
Bài thơ dạt dào cảm xúc, tình cảm lắm em
Nhanh quá iu ơi đã một năm rùi đọc lại thấy dễ thương ghê
Hay tuyệt là hay. Chúc mừng anh.
Đọc đi đọc lại vẫn vô cùng cảm động. Bài thơ thật tuyệt vời Anh à
Ngọt ngào dễ thương quá
Ôi bài thơ hay và dễ thương quá
Em ơi
Rất Hay bạn ơi xin chúc mừng
Chúc mừng anh bài viết rất hay