Bài Thơ: GẶP Ở KIẾP SAU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GẶP Ở KIẾP SAU (Tác giả: Mạc Phương)

GẶP Ở KIẾP SAU
Thơ: Mạc Phương

Em bồn chồn giữa cơn tỉnh cơn mê.
Cứ lang thang tìm những lời anh kể.
Chuyện đời thường chuyện tình yêu dâu bể.
Em đã quen nên cũng chỉ cười vui.

Duyên gặp gỡ do trời đất khiến sui.
Cứ ngỡ là không bao giờ xa cách.
Luôn là bạn nên chẳng hờn chẳng trách.
Mất nhau rồi mới thấm thía nỗi đau.

Trên đường đời có lúc đã bên nhau.
San sẻ buồn vui… luôn là tri kỉ.
Anh cười hiền chẳng bao giờ phung phí.
Dành thời gian ít ỏi để quan tâm.

Đến bây giờ em đã hiểu mình nhầm.
Chuyện tình cảm không đơn thuần bè bạn.
Giữa hai người chuyện trò mà không chán.
Ắt có ngày phải lặng lẽ rời xa.

Cuộc đời này không thể ở cùng nhà.
Cũng không thể là bạn bè tri kỉ.
Dẫu trong tâm tình nhen như của quý.
Cũng chỉ là ráng đỏ ánh phù vân.

Cảm ơn anh…luôn lo lắng ân cần.
Nhưng giữ gìn và luôn luôn tôn trọng.
Dẫu chỉ là bạn bè nhưng dậy sóng.
Bởi đã yêu… nên đành phải chia xa.

Anh đi đi sống bên cạnh người ta.
Hãy vui vẻ đừng buồn nhiều anh nhé !
Kể từ giờ em sẽ luôn mạnh mẽ.
Chăm sóc mình không ủ rũ nữa đâu.

Nếu có duyên… sẽ gặp ở kiếp sau.

BLT 15/5/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
6 years ago

Rất hay

Hiên Lê Đinh
Hiên Lê Đinh
6 years ago

Lơì thơ của e như cưá vào lòng anh. Chúc em đêm bình an nhé !

Lương Lan
Lương Lan
6 years ago

Dẫu trong tâm tình nhen như của quí.
Cũng chỉ là áng đỏ phù vân.

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Hay thật đấy em

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Hay tuyệt vời , lúc nào , bài nào cũng thấy hay

Doi Vo
Doi Vo
6 years ago

Vì ai tham chút bạc vàng
Cho nên tình phải lỡ làng đôi bên

Lê Xuân Cừ
Lê Xuân Cừ
6 years ago

Em làm thơ đang nghĩ điều gì vây? Thơ hay mà em?

Thai Tran Tung
Thai Tran Tung
6 years ago

Nếu có duyên lỡ gặp lại kiếp sau
Thì ta chẳng nhận ra nhau đâu em nhé
Lại lướt qua đời nhau nhè nhẹ
Anh của người ta em làm mẹ người ta

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Quá tuyệt! Lở nợ duyên rồi đành hẹn kiếp sau!

Cuong Bui
Cuong Bui
6 years ago

Chuc em ngay moi vui ve xinh dep

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

SAO LẠI KIẾP SAU

Nếu ưng rồi hãy cứ đến với nhau
Nếu xa cách nơi địa đầu tổ quốc
Hay ở chốn tận cùng đất nước
Có sá chi bởi sức mạnh con tim

Gửi lòng mình theo những cánh chim
Nghe lời nói qua làn sóng điên
Lời yêu thương dáng người xuất hiện
Và nụ hôn qua sóng ti vi

Thời gian nhiều và đứng dậy đi
Để gặp gỡ thỏa niềm mơ ước
Hưởng niềm vui khi mình có được
Còn gì hơn hãy thực hiện đi em

Nếu chỉ ngồi buồn tủi kêu rên
Há chẳng phải yếu mềm nhút nhát
Nước kế bên mà lòng mình đang khát
Ngại ngần chi hãy mạnh mẽ lên em

Em hãy đi và cứ thử xem
Hãy nhanh bước đi tìm
người ấy
Trải lòng mình bởi tim thức dậy
Thỏa ước mong từ bấy đến giờ
16/5/2017

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Tho hay qua chuc ngay moi vui ve va tuoi dep

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất tuyệt !

Dung Võ
Dung Võ
6 years ago

Bác đã già rồi mà thấy thơ cháu hay qúa

Tam Tam
Tam Tam
6 years ago

Thơ hay lắm BLT chúc em vui khỏe..

Nguyên Thành
Nguyên Thành
6 years ago

Thơ hay và buồn lắm … ( Lở một nhiệp cầu ..một cơ hội cho tình yêu ) .người đi có thể lòng hiêu quạnh .?

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Thật hay, rất cảm động và chân tình Mạc Phương. Chúc em một ngày an vui và hạnh phúc nhé.

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
6 years ago

Chúc em vvhp.

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Bài thơ hay

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay bạn tôi

Mạc Bảo
Mạc Bảo
6 years ago

Thơ hay!

Trần Tiến
Trần Tiến
6 years ago

Hay quá mạc phương ơi

Van Thanh
Van Thanh
6 years ago

Ok

Suresh Raichur
Suresh Raichur
6 years ago

Wow

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay tuyệt vời luôn ý chị

Phạm Van Anh
Phạm Van Anh
5 years ago

Hay tuyệt vời… chuyện thường gặp trên f….

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Thơ hay lắm MP ơi!

Đức Linh
Đức Linh
5 years ago

Đọc lại bài thơ này cứ thấy hay Chuc BLT VUI AN LÀNH

Vinh Nguyễn Vinh
Vinh Nguyễn Vinh
5 years ago

Hay qua mac phương iu

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm nha.

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Chị iu tuyệt vời

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Hay lắm chị ạ

Que Nguyen
Que Nguyen
5 years ago

Hay lắm bl

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
5 years ago

Rất hay .

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu tối bình yên và may mắn nhé

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
5 years ago

Quá hay

Trần Tiến
Trần Tiến
5 years ago

Bài thơ hay quá chị iu ơi

Van Thanh
Van Thanh
5 years ago

Ok mp hay .

Ngọc Mai
Ngọc Mai
5 years ago

Hay quá C iu , chúc ngay mới vv nha C

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Hay lắm thi hữu ! Chúc bình an & tràn thi hứng !

Scroll to Top