Bài Thơ: GẶP LẠI NGƯỜI XƯA (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: GẶP LẠI NGƯỜI XƯA (Tác giả: Tùng Trần)

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Thơ: Tùng Trần

Cứ ngỡ đâu con đường chia ngã rẽ
Hai chúng mình mãi sẽ chẳng gặp nhau
Nhưng ai ngờ lòng bổng thấy nhói đau
Bao kỷ niệm thuở nào về bất chợt

Giọt mưa rào trên đôi mi rơi rớt
Khi tình cờ ta buớc phớt qua nhau
Lạnh tim gầy anh hỏi tại vì sao
Ai bôi đi phai sắc màu đôi lứa

Hạnh phúc xưa bây giờ còn đâu nữa
Nghịch hướng đời hai đứa ngược lối đi
Nợ không còn nên nói tiếng từ ly
Trả lại nhau câu hẹn thề vụn dại

Rồi hôm nay vô tình ta gặp lại
Lòng nghẹn ngào nghe hoang hoải héo hon
Bởi tình kia trong tâm khảm vẫn còn
Chỉ tiếc thay lối mòn không chung bước

Cúi đầu chào mà lệ sầu chảy ngược
Biết không người… tình yêu trước của anh.

14/08/2016

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nghĩa Tô Hoàng
Nghĩa Tô Hoàng
7 years ago

Gap lai nguoi xua hay lam tran tung

Hien Tran
Hien Tran
7 years ago

Hay lắm anh ơi.

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Bài thơ hay.
Gặp lại người xưa lđau xét dạ.
Chỉ nhìn nhau thôi rồi mỗi kẻ mỗi nơi.
Rất xa lạ rồi đường ai nấy bước
Ôm nổi nhớ chôn vùi theo năm tháng.
Hihi chuc Tùng buổi trưa về chiều vui vẻ nha.

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

hic gặp lại người xưa có buồn ko sư huynh

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Hay qúa e à!

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

Chu nh vv hah fúc nha ah t Trân

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Hay lắn bạn. Mình cũng đã rơi vào cảnh này hi hi.

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Hay lắm lắm . Sao giống y cuộc đời mình vậy .có lúc bất chợt mình cũng như vậy

Hồng Lựu
Hồng Lựu
7 years ago

Rất hay bạn ạh

Cuc Huong Nguyen
Cuc Huong Nguyen
7 years ago

Anh ve om lay thuong dau.Gap nhau ma phai cui dau lam ngo !..buon qua he con ?!!!

Hong Hanh Nguyen
Hong Hanh Nguyen
7 years ago

Đọc thơ của bạn.mình thấy bài nào cũng hay

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

?

Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
7 years ago

Mình đã chọn lối đi phải chia hai
Một buồn rưng rưng, một ồn ào phố thị
Một nửa quắt quay, nửa khóc thầm lặng lẽ
Lời hứa quay về cứ phải ngóng trông nhau

Ai sẽ đóng vai làm Ô thước bắc cầu
Khi phố xá níu chân em nhộn nhịp
Tôi chẳng muốn làm Ngưu lang trọn kiếp
Phải ngóng trông hoài … Chức nữ ở bờ kia…

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

A

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

A viet thơ hay lam va cung khơi lại ky uc cho rât rât nhiêu nguơi

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Tho tinh buon hay lam ban oi chuc ban buoi toi vui ve nhe

To Nga
To Nga
7 years ago

Hay wá đi. Nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Scroll to Top