Bài Thơ: GÁNH NỢ TÌNH QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: GÁNH NỢ TÌNH QUÊ (Tác giả: Phú Sĩ)

GÁNH NỢ TÌNH QUÊ
Thơ: Phú Sĩ

Anh tìm cho mình
Hương hoa bưởi tháng ba
Trong đôi mắt em ngọt ngào đêm trăng dạ
Em có biết không …
…. ngày xưa Nàng Bân thương chồng nên dệt áo
Lại tiếc nuối chạnh lòng … khi qua hết ngày đông ….
Anh tìm cho mình … câu hát lý bên sông …
Khúc đồng dao năm xưa … cha nặng lòng trao mẹ …
Mẹ hái nụ hoa cau … đem vào lời ru khẽ …
Cho em lớn thành người … trong ấm áp tình quê ….
Thương con cá rô đồng
… chờ con nước long đong ….
Con ếch kêu đêm gọi bạn lòng trăn trở…
Nhớ lấy nghe em … con đường làng nham nhở …
Còn đó nẻo gập ghềnh … món nợ của đời em ….
Anh tìm cho mình … nối nhịp giữa màn đêm
Trên những bước chân em …. Mảnh tình quê mộc mạc…
Thả ánh trăng vàng …
….. trên bến sông tắm mát ….
Mình lại hát cho đời …. Câu hát lý thương nhau ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Huệ
Xuân Huệ
7 years ago

Hay lắm PS…

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Hay bạn ả !

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay em gái iu

Van Manh Cao
Van Manh Cao
7 years ago

Anh tặng em chùm hoa bưởi …mùa Đông nè.Chúc em ngày mới vui vẻ , an bình nhé.

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

hay lắm em ơi
vui vẻ yêu dời em nhé

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Tặng tác giả

Thanh Hoa
Thanh Hoa
7 years ago

Hay qua ban oi,chuc ban ne.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá
Nhớ lấy nghe em con đường làng nham nhở
Còn đó nẽo gập ghềnh món nợ của đời em

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Hay lắm bạn ơi

Giấc Mơ
Giấc Mơ
7 years ago

Hay quá em tôi

Nguyễn Thị Vinh
Nguyễn Thị Vinh
7 years ago

Thơ rất hay em, tình cảm ngọt ngào, sâu lắng

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Rất hay em ! Phú Sĩ

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
7 years ago

Tuyệt vời lắm buổi sáng tốt lành nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Bài thơ thật hay

Quỳnh Hoa
Quỳnh Hoa
7 years ago

Lời thơ nhẹ nhàng tình cảm ngọt ngào, hình ảnh rất đẹp, lãng mạn..
Em chúc Chị ngày mới có nhiều niềm vui..

Rồng Vàng
Rồng Vàng
7 years ago

tình quê…

Linda Lam
Linda Lam
7 years ago

Thơ chị hay tuyệt vời ❤️

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Bài thơ thật dễ thương

Ly Nguyen
Ly Nguyen
7 years ago

Thât tuyệt vời !

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Bài tuyệt hay em nhé
Tình… Có cha me
Đôi lứa
Thiên nhiên…
Hài hoà ấm áp yêu thương quện vào nhau… Ngọt ngào lời ru của mẹ..

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Thơ hay lắm anh

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ HAY LẮM TÁC GIẢ THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

PHỦI SẠCH HƯƠNG QUÊ

Anh gói trao em
Những ký ức tuổi thơ
Tháng ba hoa bưởi nở hẹn chờ xa cũ…
Nhớ rét Nàng Bân…
… thương chiếc áo pha sương đan tơ lòng thiếu phụ
Bến hẹn trăng đầy… rũ đợi bóng đò đi
Sao em nỡ quên…
… đon đả câu hò treo ngọn lá xanh rì
Ngọt ngào điệu lý bén duyên thì cha mẹ…
Cánh võng lời ru đong tình em tấm bé
Đồng lúa vườn cây cưu vẽ vóc hình hài…
Nước tháng mười rong…
… bìm bịp nhớ thương ai
Con còng sủi bọt chất buồn đầy dấu đất
Lắc lẻo cầu tre đưa người về phương khuất
Cho gánh đời sầu…
… lây lất mãi niềm đau…
Mẹ tém môi trầu nhặt từng cánh hoa cau
Đếm ngày con xa… nhàu mờ đôi mắt lệ
Cá rô non đồng…
… chờ nấu canh chua khế
Mẻ lòng tong kho…
… vẫn dành để em về…
Cơn gió thị thành bay phủi sạch hương quê…
Thơ thẩn chiều côi … cò bay lê lặng lẽ
Người chắc xa rồi thương câu hò quạnh quẽ
Dây bầu còn trái …
… tình đơn tẻ… úa già…

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Thật tuyệt vời

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Tuyệt vời bạn a…!

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Tuyệt quá em ạ

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Bài thơ rất hay, chứa chan tình cảm quê hương.

LâmTâm Như
LâmTâm Như
7 years ago

Tuyệt vời lăm a

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Phú Sĩ ơi thơ ….

Lê Quỳnh
Lê Quỳnh
7 years ago

thơ hay chúc chị buổi tối vui vẻ hp

Hao Trinh
Hao Trinh
7 years ago

Ko co chi FS

Lien Thanhmobile
Lien Thanhmobile
7 years ago

P S HAY LẮM BẠN ƠI !
CHÚC BẠN VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC NHÉ !

Long Vu
Long Vu
7 years ago

Ngày xưa nàng bân thương chồng nên dệt áo..
Ngày nay thương vợ anh may áo tặng nàng…
Sao nỡ chối từ trời ơi.. Người có biết…???
Hay lắm ! Anh chỉ viết 3 dong …Hoa cùng em…!
Môt ngày mới thật an lành cho em…

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .bai tho rat tuyet .canh lang man .minh chuc ban hien mot ngay moi tuyet dep .

Scroll to Top