GÁI QUÊ—
Thơ: Phú Sĩ
Thân em cây lúa trên đồng
Gái quê bẽn lẽn phố đông bao người
Gió đưa nhành trúc chơi vơi
Thẹn thùng em bảo tình ơi chưa màng
Em như giấc mộng trăng vàng
Dịu dàng bình dị nồng nàn kém ai
Hoa ngàn bướm lượn tình say
Vườn hồng chưa mở trang đài khép hương
Gió đưa gió đẩy mù sương
Hương đồng gió nội chẳng nhường sắc hoa
Em là cỏ dại ngọc ngà
Trân châu của đất tinh hoa của đời
Có thương xin hãy ngỏ lời
Đừng cho gợn đục đau đời gái quê
Một lời nguyện với trăng thề
Tình quê mộc mạc hương quê chân thành
ẢNH ST
THƠ PS
Bài thô rất hay
Thơ hay em gái iu
Hay lắm em ơi
Tôi vui ngọt ngào em nhé
Hay lắm , thật tuyệt vời
Hay đó em! Hoan hô em!
Thật là mượt mà cảm xúc hay lắm nà
O zi minunată
Cho e mượn bài thơ này nhé a☺
Rất hay !
BÀI THƠ RẤT HAY THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI CẢM ƠN EM ĐÃ CHIA SẺ MẾN CHÚC GĐ MỘT BUỔI TỐI LUÔN ĐƯỢC MỌI SỰ AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI
Hay lắm phú sĩ
Hay lắm bạn!
Thơ hay thật tuyệt
Tuyệt lắm em
Tuyệt lắm
Chúc em buổi tối nhiều niềm vui và an lành hạnh phúc yêu thương nhé.
Em ơi hay lắm
Mộc mạc chân chất gái quê…
Đẹp quá hay quá… Em
Em là cỏ quí vườn hoa !
Nâng niu anh giữ cỏ nhà cho anh …
Hay lắm em..phản ánh đúng tâm trạng của chị …hhjj
Rất hay
Hay!
Rất hay chị yêu
Chào ps ngày mới nhé
Em gái quê đẹp quá . Thơ chị hay tuyệt vời luôn . Em chúc chị nhiều sức khỏe , sáng tạo nhiều thơ cho tất cả mọi người cùng thưởng thức ❤️?
Thân em như lúa trên đồng
Thiếu phân ốm nhách trổ đòng không lên
Anh thương đổ nước vào kênh
Thêm phân đủ nước thắm tình duyên quê.
Chân chất dịu hiền
Phú Sĩ viết bài thơ nào cũng hay tuyệt . Riêng bài thơ này em đọc đi đọc lại mãi . ❤️?????
Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .bai tho rat tuyet .va hinh anh rat dep .minh chuc ban hien luon xinh dep va hanh phuc .
Rất hay em.
Hay
Thơ hay lăm t gia ơi