Bài Thơ: FACEBOOK VÀ EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: FACEBOOK VÀ EM (Tác giả: Phú Sĩ)

FACEBOOK VÀ EM
Thơ: Phú Sĩ

Có những lúc bên dòng đời quên lãng
Ta tìm về trang facebook lang thang
Tình bạn vui trên trang giấy rộn ràng
Cho ta quên những quảng đường gió bụi

Rồi từng đêm từng đêm ta ngóng đợi
Ánh đèn màu của ai đó xa vời
Rồi âm thầm nhắn gửi một dòng tin
Chút ân tình dạt dào trao bên ấy

Người ta vẫn nghĩ tình face hư ảo
Nẻo ngoài đời ta chẳng biết về nhau
Những tâm tình và chia sẻ đổi trao
Vẫn ấm lòng trong đêm đông lạnh lẽo

Rồi mai đây trên lối đời vạn nẻo
Có thể rồi ta cũng chẳng gần nhau
Hãy cho nhau những tình cảm ngọt ngào
Niềm hạnh phúc trên face dù rất nhỏ…

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Sáng Hồ
Ngọc Sáng Hồ
8 years ago

Đầy cảm xúc em à. Tiếp tục vui nhé em…

Tam Nguyen
Tam Nguyen
8 years ago

Like !

Nhu Do
Nhu Do
8 years ago

Hay , chân tình lắm Phú Sĩ .

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm- Cám ơn Phu Sĩ

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

TÌNH ẢO

Đời ô trọc ta tìm về cõi ảo
Đến làng Face rảo bước rong chơi
Để quên đi nỗi khổ ở bên đời
Tìm bè bạn qua từng trang book nhỏ

Và rồi đêm khi nỗi buồn cô đọng
Ta đợi chờ tin nhắn gởi bay sang
Lòng thấy vui ba chấm nhảy trong hàng
Một câu hỏi của người chưa biết mặt

Tấm hình nhỏ nữa chân nữa thật
Kẻ bên đông người ở tận bên tây
Hay bắc nam nỗi nhớ vẫn dâng đầy
Và an ủi nhau theo từng con chữ

Cũng chẳng biết rồi đây mình sẽ gặp
Lại nhủ lòng không biết phải người mơ
Hay chỉ cho nhau những tấm hình hờ?
Thôi cứ ảo để cho tình vẫn đẹp…

Niềm hạnh phúc dù chỉ là mây gió
Nhưng vẫn còn chút có hơn không…

Vh 06.01.16

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Bài thơ hay lời thơ đi nhẹ vào lòng người
Cũng nhờ trang FB để từ đó chúng ta biết rồi chia sẽ cùng nhau những bài thơ… Chúc E luôn an bình và hạnh phúc và hãy giữ gìn những tình cảm cao đẹp như bạn bè cho dù cả cuộc đời nầy chúng ta chẳng bao giờ hội diện Phú Sĩ nhé!

Hoa Hà
Hoa Hà
8 years ago

Thơ hay tình cảm ngot ngào .

Long Kim
Long Kim
8 years ago

Co y nghia lam. Wa hay a!

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Cuối tuần vv em nhé

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
8 years ago

Cảm ơn tác giả Phú Sĩ có bài thơ tình bạn facebook tuyệt hay. Đúng là tình bạn ấy đắ sưởi ấm lòng tôi trong những ngày sống xa đất nước.

Hoa Hà
Hoa Hà
6 years ago

Bài thơ tình bạn trên fb rất tuyệt .

Giấc Mơ
Giấc Mơ
6 years ago

Hay quá và rất đúng với tâm trạng của nhiều bạn

Scroll to Top