Bài Thơ: EM VỚI DÒNG HƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: EM VỚI DÒNG HƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

EM VỚI DÒNG HƯƠNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thương cô gái Huế mộng mơ
Trong tà áo tím bên bờ Hương Giang
Cười tươi đôi mắt mơ màng
Cho anh say đắm ngỡ ngàng Huế thương

Em thướt tha giống dòng Hương
Dịu dàng nón lá bên đường áo bay
Văn Lâu xanh biếc hàng cây
Cho anh xuống với đò đầy chưa em

Xuôi theo dòng nước êm đềm
Về thăm thôn Vỹ bên thềm ngói son
Hàng cau khóm trúc lối mòn
Biết cô thôn nữ có còn nhớ không

Bao năm sao vẫn chưa chồng
Chờ ai em để trầu không héo tàn
Một mình với chiếc thuyền nan
Người đi bỏ lại bẽ bàng tình xưa

Một chiều trên bến đổ mưa
Có người lữ khách em đưa ngỏ tình
Cho em nhớ bóng nhớ hình
Giờ đây em vẫn một mình bơ vơ

Dòng Hương uốn khúc nên thơ
Cô đơn em vẫn đợi chờ bên sông.

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Chí
Nguyễn Chí
4 years ago

Rất thơ mộng xứ Huế tôi yêu, ,

Thi Hoa Pham
Thi Hoa Pham
4 years ago

Rẩt hay mà thơ mộng

Lâm Đình
Lâm Đình
4 years ago

Buồn nhớ em

chiều buồn ngắm cảnh sông hương
Cố đô xư Huế dễ thương khó về
Chạnh lòng giây phút đam mê
Thả hồn sông núi tái tê giọt buồn
Cảnh vui không khí tưng bừng
Điệu hò xứ Huế thăng trầm lả lơi
Lòng buồn xứ Huế chiều nay
Nao nao trong Dạ lòng thầm nhớ ai
Nhớ em trong những sáng mai
Chăm lo nâng giấc những chiều trên quê
Ước sao núi đẹp sông hương
Cửa tùng bến ngự sớm chiều trên quê
Để lòng tôi bớt đam mê
Bên em hoà nhịp thả hồn dưới trăng
Thuyền ơi có nhớ bến không
Thương yêu vây chặt nhớ em mỗi chiều
Lòng buồn tịch nỗi cô liêu
Hiểu lòng lữ khách mây chiều bóng đêm
Cùng bao suy ngẫm mây chiều
Lòng buồn ngắm cảnh sông hương đêm này

Đình Lâm

Nguyễn Nghị
Nguyễn Nghị
4 years ago

ĐI THUYỀN TRÊN SÔNG HƯƠNG

Trên dòng Hương Giang
Em buông mái chèo
Trời trong veo…(Tố Hữu)

Vẫn tà áo Huế thướt tha
Hòa trong chiều tím lời ca ân tình
Em xinh em đứng một mình
Để cho Huế phải nặng tình với ai?
Lời thề vàng đá chẳng phai
Từ câu ca ấy để ai nặng lòng
Hương Giang nước chảy xuôi dòng
Anh nghe em hát để lòng ngất ngây
Câu hò, điệu lí vơi đầy
Tình sông, tình núi, tình cây, tình đời
Nỗi niềm chi rứa người ơi
Ru hồn ta mãi say nơi quê người
Mai về mang cả nụ cười
Của người xứ Huế với…mười lần thương.

Huế – hè 1999

Phạm Văn Nhựt
Phạm Văn Nhựt
4 years ago

HUẾ MỘNG TRONG TÔI …
Thơ : Phạm Nhật

Ai về thăm Huế mộng mơ
Nhớ thăm bến Ngự ghé bờ hương Giang
Trăng thanh sương giáng mơ màng
Để anh chìm đắm bàng hoàng cảnh thơ

Êm êm sóng vỗ nhẹ bờ.
Thuyên về Vĩ Dạ lững lờ sông Hương
Ngự Bình trăng chếch bóng vương
Vân Lâu sầu mộng vì thương câu hò

Sông Hương uốn lượn quanh co
Mạn thuyền sóng vỗ con đò chênh chao
Tím thương má ửng hồng đào
Nét xuân gái Huế thanh tao đâu bằng

Về đây với Huế ngắm trăng
Ngắm mây, ngắm gió, ngắm dòng sông yêu
Để nghe Huế nói bao điều
Thần kinh đất mộng bấy nhiêu tự tình

Tràng Tiền trẻ mãi dáng xinh
Vẫn hoài trong mộng để mình cứ vương
Đông Ba in dấu chân thương
Chuông chùa Thiên Mụ vấn vương tơ sầu

Huế ơi…. Chiều tím mưa ngâu
Cho anh nhớ mãi tình đầu trong ai
Đông Ba …thành nội mưa dài
Chiều mưa nhìn Huế thương hoài Huế ơi!

Scroll to Top