___ EM VỀ TINH KHÔI ________
Thơ: Lê Hoàng
Lối xưa vạt nắng đi tìm !
Gợi bao kỷ niệm trong tim dại khờ
Nhớ về một thuở mộng mơ
Tinh khôi áo trắng thẫn thờ mê say
Nhớ hoài vạt áo nhẹ bay
Thướt tha dáng ngọc mỗi ngày chung đôi
Giờ đây tim vẫn bồi hồi
Trộm nhìn ánh mắt bờ môi ngọc ngà
Trong lòng bóng dáng kiêu sa
Nghiêng nghiêng nón lá mượt mà tóc nhung
Nắng kia cũng muốn sánh cùng
Dịu dàng soi lối mông lung bước nàng
Bây giờ tình đã sang trang
Nhưng còn ký ức miên man cuối trời
Nắng hồng âu yếm lả lơi
Ngập ngừng như thuở rong chơi học trò
Bây giờ chẳng phải sầu lo
Nhưng lòng trống trải như đò chẳng neo
Sóng xô lạc lõng cánh bèo
Tinh khôi ngày đó mang theo suốt đời .
Ps : Hoài niệm cũ
Hay
Thơ hay anh đẹp lắm a
Hay lắm anh trai ạ chào buổi sáng an lành luôn vui hp nhé anh
Anh!
Nhận hoa nha anh!
Bài viết rất hay đó thật tuyệt vời xin chúc mừng Lê Hoàng
Hay nè anh
Lê Hoàng!
Thơ rất hay, hình tuyệt đẹp! QH chúc LH…
Hay quá anh
Bài thơ rất hay ah à, em chúc ah ngày mới tốt lành nhé!
Hay tuyệt vời , chúc mừng ban LÊ HOÀNG
hay lắm chúc mừng tác giả
Thơ hay lắm chúc
Hay tuyệt nha
Nhớ mãi dĩ vãng không phai đúng không em iu !
Chúc em hồi tưởng chuyện xưa vui nhé !
Thơ hay ảnh rất đẹp ạ
Tóc vương áo trắng một thời
Bờ vai che nửa đôi môi em cười
Hững hờ trắng ngọc tinh khôi
Bây giờ hai đứa đôi nơi cách bờ
.
Thơ hay chi mà hay lạ rứa LH hè!
Quá hay…