Bài Thơ: EM VỀ CÙNG ANH! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: EM VỀ CÙNG ANH! (Tác giả: Violet Hoa)

EM VỀ CÙNG ANH!
Thơ: Violet Hoa

Ta sẽ về thăm quê mẹ chiều nay
Thỏa khao ngát bao tháng ngày mong đợi
Con ngõ nhỏ thơm nồng rơm nếp mới
Khói bếp theo gió thổi khắp lối về

Mẹ tảo tần khuya sớm phía triền đê
Bao mùa vụ chẳng nề khuya hay sớm
Từng hạt thóc thấm mồ hôi vàng rộm
Thoang thoảng thơm hương cốm quyện sen nồng

Tiếng sáo diều vi vút giữa tầng không
Đàn trâu bước trên đồng vui gặm cỏ
Bầy trẻ nhỏ bắt cua và kéo vó
Gợi cho em lại nhớ thuở thiếu thời

Em muốn về nghe khúc hát đầy vơi
Sao sâu lắng như lời ru của mẹ
Em ước muốn sống lại ngày thơ bé
Hai đứa mình vui vẻ chẳng rời xa…

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tony Bui
Tony Bui
5 years ago

Hay…

Agianh Nguyen
Agianh Nguyen
5 years ago

Hay lắm em ơi. Nhưng dĩ vãng rồi.

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Thơ hay và ảnh đẹp TG ơi..

Hoàng Lân
Hoàng Lân
5 years ago

Wua hay…

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

CÙNG ANH VỀ QUÊ HƯƠNG

Đưa em về quê Mẹ cùng anh nha
Chốn ngày xưa hai ta cùng đuổi bướm
Nét hoa cười rạng ngời trong nắng sớm
Bưởi thơm lừng màu hoa đượm hương trinh.

Về quê anh ôn lại thời học sinh
Ngày hai buổi tuổi thơ mình chung lối
Em nũng nịu đòi anh hái chùm ổi
Mãi đến giờ như còn dỗi hờn anh!

Thuở dại khờ bao kỷ niệm ngày xanh
Màu khói bếp đã quyện thành nỗi nhớ
Hàng Cau bên giàn Trầu như duyên nợ
Ngày ra trường lòng hăm hở dựng xây.

Nhớ làm sao da diết buổi chia tay
Cánh Bưởi thơm em ép đầy trong vở.
Cao cửa sổ mỗi ngày thầm ngắm phố
Chẳng hiểu sao hoài cửa mở bốn mùa.

Nay cùng về thăm lại quê mẹ xưa
Để được nghe chiều mưa lời ru vọng..
Vẫn còn đây kí ức thời bé bỏng..
Hai trẻ thơ mãi giờ đọng hương tình.

Đưa em về quê hương Mẹ đẹp xinh!!

Mai Doan_7.6.18
Violet Hoa y viết mí iêm xíu naaa

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
5 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp quá em gái à!

Scroll to Top